Có thể nói, cánh cổng giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa nước ta và thế giới ngày càng rộng mở. Đối tượng thể hiện sự hào hứng mạnh mẽ với sự kiện chào đón thần tượng thế giới chính là giới trẻ. Tuy nhiên, cách chào đón quá “cuồng nhiệt”, thậm chí không thể kiểm soát nổi đã ít nhiều làm hình ảnh hiếu khách của người Việt trở nên “đáng sợ” trong mắt bạn bè quốc tế.
Thời gian qua, Việt Nam được chọn là điểm “hạ cánh” lý tưởng của nhiều sao ngoại. Từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, không chỉ cuồng nhiệt với sự đổ bộ của dàn sao Kpop, khán giả hâm mộ tại VN còn được chào đón Quán quân và Á quân American Idol mùa giải 2009, tiếp đó là những nhóm nhạc đình đám thế giới như Backstreet Boys, Westlife... cũng lần lượt “nhắm” vào thị trường VN để quảng bá sản phẩm âm nhạc của họ, chưa kể nhiều sao ngoại khác đang “úp mở” dự định ghé thăm VN trong thời gian tới.
Hãy để các thần tượng nước ngoài được xuất hiện với nụ cười tươi rói và không phải đi bằng cửa sau. |
“Phá rào” để gặp thần tượng
Được tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần là mơ ước của người hâm mộ và như cảm xúc của một fan “cuồng” thì: nhìn tận mắt chưa đủ mà phải được... chạm vào thần tượng. Cảnh tượng người hâm mộ chen lấn, xô đẩy khi đón thần tượng ở sân bay nếu nhìn từ góc độ “dễ tính” nhất thì có thể “thông cảm”, nhưng thể hiện sự ngưỡng mộ bằng cách chạy thẳng lên sân khấu trong lúc chương trình đang ghi hình thì không thể chấp nhận được.
Có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười này nên một nữ ca sĩ của nhóm nhạc SNSD đến từ Hàn Quốc đã “sốc” khi biểu diễn tại Việt Nam. Điều đáng nói là khoảnh khắc không đẹp của fan cuồng đó ngay lập tức bị ghi lại và phát tán khắp nơi. Năm 2009, câu chuyện này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan Việt về cách ứng xử với thần tượng. Gần đây nhất là vụ “ẩu đả” xảy ra ngay tại Trung tâm hội nghị Quốc gia giữa lực lượng an ninh và fan cuồng.
Vì không có vé nên fan cuồng đã xô rào chắn, hàng trăm người ồ ạt lao vào cổng số 1 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lực lượng bảo vệ quá mỏng nên không thể cản được dòng người xô vào như thác lũ. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt – Hàn (15/3) không thể bắt đầu đúng giờ G vì sự nhộn nhạo từ bên ngoài.
Hãy giữ hình ảnh đẹp
Dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ với fan cuồng. Nhất cử nhất động của thần tượng đều bị đeo bám vô cùng khó chịu. Những thần tượng nước ngoài không lấy làm lạ khi thấy fan cuồng sẵn sàng “cắm trại” ngay dưới khách sạn chỉ để hò hét và thể hiện “tình yêu” quá đà của mình. Vượt qua cửa ải fan cuồng tại khách sạn, những thần tượng nước ngoài còn phải đối mặt với hàng nghìn fan phục kích ở sân bay. Hình ảnh “đáng sợ” nhất tại sân bay Nội Bài sáng ngày 16/3 vừa qua chính là dòng người phá vỡ rào bảo vệ và... lao thẳng vào các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Super Junior với sức mạnh và tốc độ như vũ bão.
Nhóm nhạc 2NE1 Hàn Quốc giao lưu với người hâm mộ tại Việt Nam. |
Liều lĩnh và thiếu văn hóa như thế này thì dù nhìn ở góc độ nào, người ta cũng chỉ thấy cảnh tượng trên là một sự tấn công nguy hiểm. Fan quốc tế dường như ngay lập tức thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng những lời chỉ trích trên các diễn đàn và fansite: “Thế thì đừng trách vì sao Super Junior phải đi cổng VIP!” hay “Tội nghiệp Donghae! Cô gái kia lao thẳng vào anh ấy như ném bóng!”...
Những hành động không đẹp của một bộ phận giới trẻ Việt trong cách ứng xử với thần tượng quốc tế đã làm hình ảnh của một đất nước giàu lòng hiếu khách bị “mất điểm”. Điều đáng nói là hiện tượng này không hề giảm mà còn có dấu hiệu bùng nổ trong thời gian tới khi nhiều ngôi sao quốc tế khác tiếp tục “hạ cánh” tại Việt Nam. Dù không nói ra, nhưng những hành động tưởng như vô thức trên của fan Việt khiến các thần tượng nước ngoài khá “ngại” nếu muốn quay lại VN lần nữa.
Mong rằng khi đón tiễn sao nước ngoài, các fan biết giữ bình tĩnh hơn để giữ an toàn cho thần tượng, cho mọi người xung quanh và giữ hình ảnh đẹp về Việt Nam.
Mai Lan