Ðúng là... của công

19-08-2013 23:16 | Xã hội

Vườn hoa nằm cuối ngõ 562 đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) được xây dựng với thiết kế đẹp sát Trường tiểu học và THCS Gia Thụy. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn do không ai chăm sóc, bồn hoa, cây xanh đã héo úa, cỏ dại mọc tràn lan.

Vườn hoa nằm cuối ngõ 562 đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) được xây dựng với thiết kế đẹp sát Trường tiểu học và THCS Gia Thụy. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn do không ai chăm sóc, bồn hoa, cây xanh đã héo úa, cỏ dại mọc tràn lan. Vỏ bim bim, cốc nhựa, ống hút, túi ni lông... vứt bừa bãi. Nhiều cột, kèo bằng sắt hoen gỉ. Tường trang trí bị bôi vẽ bẩn thỉu, xích đu gãy, thú nhún thì khập khiễng... Đây là điểm vui chơi công cộng duy nhất của đông đảo người dân khu phố này. Thế mà Nhà nước bỏ ra bao nhiêu tiền để rồi bỏ phí, nhiều người chứng kiến đã thầm tiếc nuối cho sự lãng phí như vậy. Đây cũng là một phần cho câu trả lời: Tại sao chi tiêu công lại thất thoát lắm thế, ngoài việc vào túi một số cá nhân, tiền công còn bị “ném qua cửa sổ” kiểu này.

Ðúng là... của công 1

Ảnh và bình: Hoàng Hiệp



Ý kiến của bạn