Ukraine vs Thụy Điển: Khó cho chủ nhà

11-06-2012 14:38 | Văn hóa – Giải trí
google news

Chưa phải chạm trán với Pháp hay Anh, nhưng đội đồng chủ nhà Ukraine cũng phải đối mặt với thử thách rất lớn mang tên Thụy Điển trong ngày ra quân ở Euro 2012. Được chơi trên sân nhà thực ra chưa chắc đã là lợi thế dành cho Ukraine. Ngược lại, sự cuồng nhiệt trên các khán đài không biết chừng còn tạo ra áp lực khiến cho đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trở nên căng cứng.

Chưa phải chạm trán với Pháp hay Anh, nhưng đội đồng chủ nhà Ukraine cũng phải đối mặt với thử thách rất lớn mang tên Thụy Điển trong ngày ra quân ở Euro 2012. Được chơi trên sân nhà thực ra chưa chắc đã là lợi thế dành cho Ukraine. Ngược lại, sự cuồng nhiệt trên các khán đài không biết chừng còn tạo ra áp lực khiến cho đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trở nên căng cứng.

Lịch sử đã chứng minh, những đội chủ nhà ở các kỳ Euro thường không thu được kết quả khả quan trong trận mở màn dù họ được chơi trên chính sào huyệt của mình. Chẳng nói đâu xa, mới cách đây vài ngày đội đồng chủ nhà Ba Lan với những cái tên đình đám như Lewandowski, Lukasz Piszczek hay Jakub Blaszczykowsi (vừa giành cú đúp danh hiệu cùng Borussia Dortmund) đã không thắng nỏi Hy Lạp trong trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn hẳn.
 Đây mới là lần đầu tiên Ukraine được tham dự 1 VCK Euro
Rất có thể đêm nay Ukraine cũng chẳng thể làm tốt hơn Ba Lan, đơn giản là vì Thụy Điển không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Nếu như Ba Lan chỉ phải gặp “cựu vương” đã hết phép Hy Lạp trong ngày ra quân thì đối thủ sắp tới của Ukraine sừng sỏ hơn nhiều. Ở kỳ Euro lần này, Thụy Điển không còn được dẫn dắt bởi Lars Lagerback, HLV đã làm việc cho Blagult suốt từ năm 1994 đến 2009.

Sau thất bại của Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2010, HLV Lars Lagerback đã quyết định ra đi để nhường chỗ cho Erik Hamren. Ngay lập tức, Erik Hamren đã gây ấn tượng khi giúp đại diện  đến từ bán đảo Scandinavia giành vé tới Ba Lan và Ukraine với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dù rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của ĐK Á quân thế giới Hà Lan, Thụy Điển vẫn giành được tới 8 chiến thắng/10 trận và bỏ xa đội xếp thứ 3 là Hungary đến 5 điểm. Dấu ấn lớn nhất mà Erik Hamren để lại là ông đã xây dựng được một đội bóng có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ, bằng chứng là ở vòng loại Thụy Điển đã chọc thủng lưới đối phương tổng cộng 31 lần (chỉ kém có Hà Lan và Đức).

Trong khi đó, Ukraine không phải đá vòng loại do là nước chủ nhà. Điều đó có nghĩa, đội bóng Đông Âu này không chơi một trận đấu chính thức nào suốt từ tháng 11/2009 tới nay. Đây là một thiệt thòi dành cho thầy trò HLV Oleh Blokhin bởi họ khó có thể biết được mình đang đứng ở đâu nếu chỉ dựa vào những trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Nếu Ukraine xem giao hữu là những bài test thực sự thì chắc chắn họ chẳng thể hài lòng.

Để khởi động cho Euro 2012, Ukraine rất tích cực đá giao hữu, nhưng họ chỉ giành được có 5 chiến thắng/12 trận vừa qua. Đáng chú ý, hai trận giao hữu gần nhất đội bóng của Andriy Shevchenko đều phải nhận những thất bại tâm phục khẩu phục khi đối đầu với Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, sau chiến tích đáng nể ở vòng loại, Thụy Điển vẫn duy trì được sự ổn định khi toàn thắng cả 4 trận giao hữu trước khi lên đường tham dự Euro 2012.

Với hàng tấn công cực mạnh được dẫn dắt bởi chân sút dày dạn kinh nghiệm và đang đạt phong độ rất cao Zlatan Ibrahimovic (vua phá lưới Serie A 2011/2012), Thụy Điển đủ khả năng giành được ít nhất một điểm từ tay Ukraine, đội bóng mới đây đã phải cầu viện đến sự trợ giúp của các bác sỹ khi hàng loạt cầu thủ của họ kêu đau bụng do… ngộ độc thực phẩm.

Thông tin lực lượng

Ukraine: Khả năng ra sân của Andriy Shevchenko bị nghi ngờ.

Thụy Điển: Johan Elmander đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường.

Đội hình dự kiến

Ukraine: Pyatov, Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin, Timoschchuk, Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Devic, Voronin.

Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Melberg, Granqvist, Olsson, Elm, Svensson, Kallstrom, Larsson, Toivonen, Ibrahimovic.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn