Ukraine vs Pháp: Gà trống sống khỏe

Văn hóa – Giải trí
Ukraine đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi lội ngược dòng thành công trước Thụy Điển trong trận ra quân để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D. Chiếm được ngôi đầu đã khó, nhưng bảo vệ vị trí độc tôn là nhiệm vụ còn khó khăn hơn bội phần. Rất có thể ngay trong đêm nay, Ukraine sẽ được biết thực ra mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu khi họ phải đối đầu với người Pháp.

Ukraine đã có sự khởi đầu suôn sẻ khi lội ngược dòng thành công trước Thụy Điển trong trận ra quân để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D. Chiếm được ngôi đầu đã khó, nhưng bảo vệ vị trí độc tôn là nhiệm vụ còn khó khăn hơn bội phần. Rất có thể ngay trong đêm nay, Ukraine sẽ được biết thực ra mình đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu khi họ phải đối đầu với người Pháp.

Đánh bại Thụy Điển rõ ràng là chiến tích rất đáng nể đối với đội bóng mới lần đầu tiên được tham dự một kỳ Euro như Ukraine, nhất là khi các đội chủ nhà luôn phải đối mặt với cái dớp hay sẩy chân trong trận mở màn. Ba điểm giành được từ tay đối thủ Bắc Âu đã mở ra cơ hội đi tiếp cho Ukraine, tuy nhiên chiến thắng sít sao ấy là chưa đủ để các đối thủ tiếp theo của đội đồng chủ nhà Euro 2012 phải run sợ.
 Yann M'Vila đã trở lại và sẵn sàng xung trận
Đúng là Ukraine đã xuất sắc thắng ngược ĐT Thụy Điển có hàng tấn công rất mạnh, nhưng đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Oleg Blokhin không tỏ ra vượt trội so với đối phương, và họ phải nhờ đến 2 khoảnh khắc lóe sáng của một cầu thủ tưởng như đã hết thời như tiền đạo Andriy Shevchenko mới có thể giành được số điểm tối đa. Ở tuổi 35, rất khó để Shevchenko có thể duy trì được phong độ đỉnh cao, và thực tế là cầu thủ từng có nhiều năm khoác áo CLB AC Milan này đã không đủ sức chơi cả 90 phút ở trận đấu với Thụy Điển.

Tuy là người hùng của Ukraine, nhưng đêm nay chưa chắc Sheva sẽ được HLV Oleg Blokhin cho đá chính. Trước một ĐT Pháp có hàng tiền vệ rất mạnh, nhiều khả năng ở trận đấu sắp tới Ukraine phải hy sinh một tiền đạo để tăng quân số tại khu vực giữa sân, qua đó không bị lép vế so với Les Bleus trong cuộc chiến ở tuyến giữa. Do đã lớn tuổi và còn mới bị tai nạn xe hơi, sẽ chẳng ai bất ngờ nếu Sheva chứ không phải Voronin phải ngồi ngoài để nhường lại vị trí của mình cho tiền vệ đa năng Ruslan Rotan (cầu thủ này có thể chơi được cả ở cánh lẫn trung lộ).
Bên kia chiến tuyến, Pháp lại như hổ mọc thêm cánh với sự trở lại của nhân tố rất quan trọng là tiền vệ đánh chặn Yann M'Vila. Được biết, Yann M'Vila từng bỏ lỡ trận đấu với ĐT Anh vì chấn thương, nhưng anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng xung trận vào đêm nay. Với sự trở lại của tiền vệ CLB Rennes, có thể Alou Diarra sẽ không còn được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu sắp tới. Khi ấy đội bóng áo lam vẫn chơi với sơ đồ 4-1-4-1 với số lượng tiền vệ áp đảo từng gây ra rất nhiều khó khăn cho người Anh. Trong sơ đồ này, đương nhiên Yann M'Vila sẽ là tiền vệ chơi ở vị trí thấp nhất.

Cũng có thể Alou Diarra sẽ được giữ lại để đá cặp tiền vệ phòng ngự với Yann M'Vila, khi ấy ngôi sao gốc Việt Cabaye sẽ chỉ chuyên tâm “tiếp đạn” cho Benzema chứ không cần phải lo hỗ trợ cho cả hàng phòng ngự nữa. Ngoài ra, sự xuất hiện của Yann M'Vila còn có thể giúp Pháp dễ dàng chuyển sang sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn. Tất nhiên, lúc ấy cả Diarra lẫn Malouda sẽ bị gạt ra ngoài, còn Nasri phải lui vào trong để nhường lại vị trí bên hành lang cánh phải cho Ben Arfa hoặc Vallbuena.

Nói chung, việc Yann M'Vila tái xuất sẽ giúp Les Bleus có nhiều cách tiếp cận và trở nên khó lường hơn nhiều ở trận đấu sắp tới. Với đội hình mạnh nhất cùng thành tích bất bại trong suốt 22 trận vừa qua, có lẽ Pháp sẽ biết phải làm gì để thu được kết quả có lợi trước Ukraine, đội bóng chưa bao giờ vượt qua được họ trong 6 lần gặp nhau trước đó (hòa 3, thua 3, trong đó có thất bại nặng nề 1-4 mới diễn ra hồi mùa Hè năm ngoái).

Thông tin lực lượng

Ukraine: Không gặp vấn đề gì về lực lượng.

Pháp: Yann M'Vila trở lại 

Đội hình dự kiến

Ukraine: Pyatov, Husyev, Khacheridi, Mykhalyk, Selin, Tymoschchuck, Rotan, Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Voronin.

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye, M'Vila, Malouda, Nasri, Benzema, Ribery.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn