Chắc chắn, bùng nổ và đầy cảm xúc. Đó là hình ảnh mà ĐT Anh đã thể hiện trong 2 trận đấu đã qua tại VCK Euro 2012. Nhưng ở trận chiến quyết định đến cơ hội lọt vào vòng tứ kết hôm nay, Tam sư hứa hẹn sẽ mang đến một bộ mặt khác khi chân sút chủ lực Wayne Rooney đã trở lại.
R10 – miếng ghép cuối cùng cho Roy HodgsonPhải nói rằng màn trình diễn của ĐT Anh tại Euro 2012 tính đến thời điểm hiện tại là ngoài mong đợi. Không ai nghĩ một Tam sư mới chỉ có hơn 1 tháng làm việc cùng thuyền trưởng mới Roy Hodgson lại có thể chơi hay đến vậy khi đối thủ của họ cũng toàn thuộc hàng thứ “dữ”. Tự tin, chắc chắn trước Pháp, bùng nổ và tràn đầy cảm xúc trong cú lội ngược dòng trước Thụy Điển, Gerrard và các đồng đội đã làm nức lòng NHM xứ Sương mù.
Tuy nhiên, ở ĐT Anh người ta vẫn cảm nhận rất rõ họ đang thiếu một mảnh ghép để trở nên hoàn thiện. Một nhân tố có thể đem đến sự cân bằng trong đội hình, sự sáng tạo, đột biến trong lối chơi, một người có thể truyền cảm hứng, tinh thần chiến đấu cho đồng đội và có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha xử lý xuất thần của mình. Phải, mảnh ghép đó mang tên Wayne Rooney!
![]() Rooney chính là mảnh ghép cuối cùng của ĐT Anh? |
Ở chiến thắng trước Thụy Điển, các tiền đạo Tam sư đã chơi tốt với sự chói sáng của Walcott và Welbeck, song rõ ràng họ vẫn thiếu một cầu thủ như Rooney để đảm nhận vai trò lĩnh xướng trong những đợt lên bóng. Với một thể lực sung mãn, tầm hoạt động rộng cùng kỹ năng chuyền bóng cực kỳ chính xác của R10, những đường tấn công của ĐT Anh sẽ trở nên bài bản, mãnh mẽ hơn và sức công phá của nó cũng sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
Theo thống kê, Rooney chính là một trong những cầu thủ có khả năng chuyền bóng chính xác nhất của ĐT Anh lên tới 74%. Trong khi đó, với 28 pha lập công sau 74 trận chơi cho Tam sư, số bàn thắng của chân sút này còn nhiều hơn của cả Welbeck, Carroll và Defoe cộng lại. Chỉ những con số đó thôi đã đủ để nói nên tầm quan trọng của Wayne Rooney với ĐT Anh. Có thể Tam sư vẫn sẽ tiến vào tứ kết mà không cần R10, song họ sẽ phải cần anh để có thể làm được một điều gì đó tại Ba Lan & Ukraine.
Hòa là chưa đủ
Với 4 điểm có được, đứng ở vị trí thứ 2 bảng B sau Pháp do kém chỉ số phụ, ĐT Anh chỉ cần một trận hòa trước Ukraine ngày hôm nay là sẽ giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, với việc bảng C đã ngã ngũ sau lượt trận đêm qua cùng ngôi đầu bảng cho Tây Ban Nha, Tam sư cần phải giành một chiến thắng hoành tráng ở trận chiến đêm nay với hy vọng né được nhà ĐKVĐ châu Âu. Tất nhiên, để thực hiện hóa giấc mơ vàng Euro, Anh cần đánh bại tất cả các đối thủ, song tránh phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Tây Ban Nha ở những vòng đấu sớm là điều cần thiết.
![]() Sheva chính là niềm hy vọng duy nhất của Ukraine |
Nhưng một mình Sheva liệu có thể cản bước được Tam sư đang hừng hực khí thế sau màn trình diễn quá ấn tượng ở 2 lượt trận đầu tiên? Nhất là khi ngày hôm nay anh sẽ phải tiêm thuốc giảm đau để vào sân thi đấu. Thực sự là quá khó!
Phó chủ tịch FA, Dave Richards mới đây đã nói rằng “Roy Hodgson dường như có một chút quan hệ nào đó với Midas” khi đang mang về những thành tích quá ấn tượng cho ĐT Anh. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, Wayne Rooney mới là người vào vai Midas
Thông tin lực lượng:
Ukraine: Khả năng ra sân của Shevchenko còn bỏ ngỏ.
Anh: Rooney trở lại. Walcott bình phục chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Ukraine: Pyatov, Husyev, Mikhalik, Khacheridi, Selin, Tymoshchuk, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Voronin, Shevchenko.
Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Gerrard, Parker, Walcott, Rooney, Young, Welbeck.

