Ukraine (0-1) Anh: Sư tử khử chủ nhà

Văn hóa – Giải trí
Đã có những tranh cãi, đã có những sai lầm song không ai có thể phủ nhận ĐT Anh hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng tại Donetsk. Thất bại của Ukraine đồng nghĩa với việc lần thứ 2 liên tiếp VCK Euro sạch bóng chủ nhà ngay sau vòng đấu bảng.
Đã có những tranh cãi, đã có những sai lầm song không ai có thể phủ nhận ĐT Anh hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng tại Donetsk. Thất bại của Ukraine đồng nghĩa với việc lần thứ 2 liên tiếp VCK Euro sạch bóng chủ nhà ngay sau vòng đấu bảng.
 
“Đó là một bàn thắng. Nếu không có sai lầm đó, chắc chắn trận đấu sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác hoàn toàn”. HLV Oleh Blokhin đã tỏ ra rất bức xúc khi cho rằng trọng tài Viktor Kassai đã từ chối một bàn thắng mười mươi của Ukraine.

Tình huống xảy ra ở phút 63 của trận đấu, Marko Devic sau một pha băng xuống rất nhanh đón đường chuyền của đồng đội đã xử lý hết sức kỹ thuật rồi dứt điểm lọt háng thủ thành Joe Hart. Bóng nảy lên bay thẳng vào khung thành của ĐT Anh song trung vệ John Terry đã lao về rất nhanh phá bóng ngay trên vạch vôi. Một tình huống thực sự nhạy cảm khi mà ngay cả đoạn băng quay lại sau đó cũng không thể xác định được bóng đã đi vào khung thành hay chưa. Tuy nhiên, với việc cắt cử người đứng ngay sát khu vực cầu môn, khả năng các vị Vua áo đen mắc sai làm ở tình huống này là khá thấp.
 Vừa trở lại, Rooney đã ghi bàn thắng quyết định cho Tam sư
Đây chính là trận đấu xuất sắc nhất của Ukraine kể từ đầu giải. Không chỉ có tình huống kể trên, đội bóng của HLV Oleh Blokhin còn tạo khá nhiều những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Joe Hart song đều không thể tận dụng thành công. 

Lúc này, người ta mới thấy được tầm quan trọng của Shevchenko trong đội hình Ukraine. Chân sút kỳ cựu này không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần mà còn là tay săn bàn đáng sợ nhất mà HLV Oleh Blokhin đang sở hữu. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến Sheva chỉ có thể vào sân ở phút 70 của trận đấu và không thể hiện được gì nhiều.

Khả năng tận dụng cơ hội cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Ukraine và ĐT Anh trong trận chiến tại Donetsk. Trong những phút đầu trận đấu, đội đồng chủ nhà Euro 2012 đã tạo được không ít sóng gió về phía khung thành của Joe Hart nhưng những cú dứt điểm của họ không đi ra ngoài thì cũng nhẹ và chẳng có gì nguy hiểm. Ở những trận đấu đỉnh cao như thế này, việc bỏ lỡ những cơ hội như vậy là khó có thể chấp nhận được. 
 Ukraine đã có một trận khá tốt
 Pha bóng gây tranh cãi ở phút 63 của trận đấu
Sau những phút đầu khá rối loạn, Anh đã nhanh chóng ổn định lại đội hình và đó cũng là lúc số cơ hội của Ukraine cứ ngày một ít đi. Thậm chí, hầu hết những cú dứt điểm của đội chủ nhà trong những phút còn lại là được thực hiện bên ngoài vòng cấm khi họ bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn của Tam sư.

Với tình thế buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp, Ukraine càng chơi lại càng thể hiện sự nôn nóng và những lỗ hổng ở hàng thủ liên tiếp bộc lộ. Rất nhiều lần trong trận đấu này, thủ thành Pyatov đã giúp Ukraine thoát khỏi những bàn thua trông thấy sau những pha cản phá xuất thần của mình. Tuy nhiên, anh cũng lại chính là người mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua đội chủ nhà.

Trong pha tạt bóng khá khó chịu của Steven Gerrard ở ngay đầu hiệp 2, Pyatov đã xử lý khá vụng để bóng vuột khỏi tầm khống chế và Wayne Rooney chỉ chờ có thể băng vào đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đó là pha lập công mang ý nghĩa thực sự quan trọng với tiền đạo của Man United. R10 mới chỉ vừa trở lại sau khi mãn hạn treo giò 2 trận, bàn thắng này sẽ giải tỏa sức ép đang đè nặng lên đôi vai của chân sút này để có thể bùng nổ ở những trận đấu sắp tới.

Đánh bại Ukraine trong khi Pháp bất ngờ thất bại trước Thụy Điển, ĐT Anh đã giành quyền vào chơi vòng tứ kết với ngôi đầu bảng D. Nó cũng đồng nghĩa với việc Tam sư sẽ chỉ phải đối đầu với Italia ở vòng tứ kết thay vì Tây Ban Nha (gặp Pháp). Đây rõ ràng là một thuận lợi vô cùng lớn dành cho ĐT Anh khi mà Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Italia khá nhiều. 

Bàn thắng:

Anh: Rooney 48’.

Đội hình ra sân:

Ukraine: Pyatov, Gusev, Khacheridi, Selin, Rakitskiy, Yarmolenko, Tymoschuk, Konoplianka, Garmash (Nazarenko 78), Devic (Shevchenko 70), Milevskiy (Butko 77).

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner (Walcott 70), Gerrard, Parker, Young, Rooney (Oxlade-Chamberlain 87), Welbeck (Carroll 82).
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn