Người ta tin rằng ông Falko Goetz ít nhiều đã có những tác động nhất định khi biết lịch bốc thăm SEA Games 2011 với việc ở chung bảng với Myanmar. Đấy là nhìn vào danh sách thi đấu ở hiệp 1 khi những cái tên như Trọng Hoàng, Đình Tùng, Long Giang ngồi ở băng ghế dự bị. Song, thực tế ở hiệp 2 với việc tung hầu hết những “con bài tẩy” của mình vào sân, người ta có cảm tưởng HLV Falko Goetz cũng chỉ xem trận đấu hôm qua như một buổi tập nặng, có tính đối kháng cao. Long Giang, Bửu Ngọc những cầu thủ quấn băng nơi đầu gối vẫn vào thi đấu.
![]() |
| Thành Lương đi bóng trong sự cản phá của cầu thủ Myanmar |
Trước một đối thủ quen thuộc và một vị HLV không lạ lẫm, (HLV Hansson từng dẫn dắt ĐTLA) có lẽ chúng ta cũng không nhất thiết phải bằng mọi cách giấu bài, mà làm cách nào tìm được thứ vũ khí đủ sức khuất phục đối thủ - kể cả khi họ đã biết chúng ta có những gì trong tay. Đây là cách chơi và cách nghĩ của một đội bóng lớn. Đấy cũng là cách mà HLV Falko Goetz thể hiện triết lý tấn công không khoan nhượng.
Cách biệt 5 bàn trắng và một thế trận vượt trội nên cũng không cần phải nói quá nhiều về hàng phòng ngự cho dù không phải chúng ta hoàn toàn ưng ý về màn trình diễn của tất cả các hậu vệ. Myanmar gần như sụp đổ, mất phương hướng khi bị thua sớm nên không thể hiện được nhiều.
Vấn đề của chúng ta vẫn chỉ là thử nghiệm. Hoàng Thiên, Thành Lương đều lập cú đúp, Chu Ngọc Anh cũng có bàn thắng. Đó là những người quen thuộc. Hơi tiếc là trận hôm qua chúng ta chiến thắng nhưng vẫn chưa nhìn ra thêm được những nhân tố có thể tạo nên một sự kỳ vọng mới như Tuấn Anh chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là chúng ta giữ được tư thế ấy, hoặc tìm ra một sự khác biệt mới sau khi chấp nhận lộ bài trước thềm giải đấu chính thức.
