Không biết vì U23 Indonesia quá xuất sắc hay U23 Việt Nam bỗng sa sút phong độ mà trận bán kết thứ 2 của SEA Games 26 diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về đội chủ nhà. Indonesia đã hoàn toàn áp đảo về thế trận cũng như cơ hội tạo ra. Không chỉ có thể lực vượt trội, mỗi cá nhân của đội bạn hoàn toàn có kĩ năng hơn hẳn chung ta, bởi thế trong mỗi pha tranh chấp, các cầu thủ U23 Việt Nam luôn có phần thua thiệt và xử lí khá lúng túng.
![]() |
U23 Việt Nam hoàn toàn thua kém U23 Indonesia. Ảnh: TT&VH |
Tại chảo lửa Gelora Bung Karno, U23 Indonesia nhanh chóng tổ chức tấn công đầy mạnh mẽ lẫn tốc độ và như thường lệ, U23 Việt Nam không thể bắt nhịp kịp và phải vất vả chống đỡ. Patrich, Bonai hay cả đội trưởng Okto liên tục tung những cú dứt điểm nguy hiểm đe dọa khung thành U23 Việt Nam và chỉ có sự xuất sắc của Bửu Ngọc mới cứu thoát cho chúng ta khỏi bàn thua. Bửu Ngọc cũng là điểm sáng duy nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một. Ngoài pha dứt điểm của Đình Tùng từ đường chuyền của Trọng Hoàng, U23 Việt Nam hầu như không có cơ hội nào và hoàn toàn bất lực trước đối thủ.
Những cơn mưa nặng hạt ở hiệp hai như báo trước một ngày buồn cho U23 Việt Nam. Nó chỉ làm U23 Indonesia chùn chân chút ít, nhưng lại sớm đem đến bàn thắng cho họ. Phút 60, Anh Quang buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Indoneisa sau sai lầm để mất bóng của đồng đội. Trên chấm đá phạt trực tiếp, pha dứt điểm không mấy nguy hiểm của Patrich khẽ chạm vào hàng rào của U23 Việt Nam đổi hướng khiến Bửu Ngọc dù cố gắng cũng không thể cản phá thành công. Dù thủ môn trẻ tuổi của Việt Nam có chút sai lầm, nhưng cũng không ai trách móc anh cả, bởi chúng ra xứng đáng nhận bàn thua bởi chính sự yếu kém của mình.
Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam tích cực đẩy cao đội hình tấn công, HLV Falko Goetz thay đổi nhân sự khi tung 2 cầu thủ tấn công là Hoàng Thiên và Tuấn Anh vào sân, nhưng tất cả không thể đem đến chút khởi sắc nào. Bộ ba của Indonesia là Bonai, Patrich, Egi vẫn duy trì được thể lực và sự nguy hiểm vốn có của mình để không ít lần đe dọa khung thành U23 Việt Nam. Sau một sai lầm của U23 Việt Nam ở phút 88, Indonesia đã có bàn thắng thứ 2 với pha lập công khá dễ dàng của Bonai, đây cũng bàn thắng chấm dứt mọi hy vọng của chúng ta.
U23 Việt Nam đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng dù sao, hình ảnh Bửu Ngọc nỗ lực gượng dậy sau chấn thương, Thành Lương với cái băng trắng trên đầu vẫn thi đấu đầy nỗ lực, hay những pha vào bóng quyết tâm của Trọng Hoàng, tất cả đều rất đáng khen. Buồn bã, thất vọng, hụt hẫng, đó là tâm trạng của người thua cuộc. Quan trọng nhất là các cầu thủ phải biết vượt qua để hướng đến tương lai mà trước mắt là trận tranh huy chương đồng với Myanmar hai ngày sau. U23 Việt Nam phải thắng, để phần nào lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Đội hình thi đấu:
U23 Indonesia: Meiga, Mahardiga, Melgiansyah, Okto, Gunawan, Kipuw, Andik, Diego, Bonai, Patrich, Rahman.
U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Ngọc Anh, Anh Quang, Huỳnh Phú, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Đình Tùng, Văn Quyết.
