Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Malaysia, hai đội đã nhập cuộc khá cởi mở và không chút thăm dò đối phương. Trong thế trận mà cả U19 Việt Nam cũng như U21 Thái Lan đều chủ động với lối chơi của mình, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà ngay từ phút thứ 5. Xuất phát từ tình huống Văn Quyết của U19 Việt Nam tranh cướp bóng với một cầu thủ áo xanh ở bên cánh phải ngay gần vòng cấm U21 Thái Lan, bóng được đưa ra sát mép vòng cấm và thẳng ngay phía trước khung thành đội khách để Hải Huy băng lên tung cú sút uy lực và hiểm hóc làm tung lưới U21 Thái Lan. Tỷ số được mở cho U19 Việt Nam trong sự phấn khích của các CĐV trên sân Thống Nhất.

Sau tình huống nguy hiểm này, U19 Việt Nam tạo ra được 2 tình huống tấn công khá tốt kết thúc với cú sút vọt xà khung thành U21 Thái Lan từ cự ly khoảng 20m của Hữu Định ở phút 34 và pha đánh đầu lái bóng khá kỹ thuật của Hải Huy ở phút 43 từ quả phạt góc của đồng đội nhưng một hậu vệ áo xanh đã kịp thời cản phá. Đáp lại, U21 Thái Lan đã khiến các CĐV chủ nhà trên sân Thống Nhất phải thót tim khi cầu thủ số 14 có pha vuốt bóng cực kỳ kỹ thuật vào góc cao từ cự ly khoảng 18m vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Rất may cho U19 Việt Nam là thủ thành Bửu Ngọc đã có pha bay đẩy bóng cứu thua ngoạn mục. 1-0 cho U19 Việt Nam là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.
Ngay phút thứ 7 của hiệp 2, sóng gió lại nổi lên trước khung thành U19 Việt Nam khi pha đá phạt từ cánh trái của cầu thủ số 7 bên phía đội khách đưa bóng đi khá khó chịu buộc Bửu Ngọc phải đấm bóng ra. Đến phút 69, sức ép mà U21 Thái Lan tạo ra đã được cụ thể hoá thành bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ngay sau tình huống hậu vệ Xuân Hùng của U19 Việt Nam dốc bóng tốc độ từ cánh phải rồi tung ra cú sút chân trái từ cự ly khoảng 22m nhưng không đủ mạnh và hiểm hóc để đe doạ khung thành đội khách áo xanh. Từ một pha tấn công trung lộ, tiền đạo số 9 của đội bạn chuyền đẹp cho số 14 dứt điểm chéo góc trong thế đối mặt với Bửu Ngọc. Thủ thành của U19 Việt Nam đã kịp đổ người cản bóng nhưng số 9 của U21 Thái Lan đã kịp lao vào đệm bóng cận thành vào lưới trống, giúp U21 Thái Lan quân bình tỷ số. Đến phút 74, thiếu chút nữa U21 Thái Lan có bàn thắng vượt lên dẫn trước với cú sút trực diện như búa bổ và tác giả vẫn là tiền đạo mang áo số 9. Phản xạ xuất thần của Bửu Ngọc đã cứu thua cho U19 Việt Nam trong tình huống mà HLV Triệu Quang Hà đã phản đối quyết liệt khi trọng tài biên không căng cờ việt vị với cầu thủ của Thái Lan.
Khi mà các CĐV trên sân Thống Nhất đang lo lắng cho thế trận của đội nhà thì U19 Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước quý như "vàng" ở phút 81. Xuân Hùng dốc bóng tốc độ ở hành lang phải rồi nỗ lực tạt bóng vào. Pha dứt điểm đầu tiên của Minh Tuấn bị hậu vệ U21 Thái Lan phá ra nhưng Hải Huy đã kịp đá bồi. Cho dù một lần nữa hậu vệ đội khách lại phá bóng ra nhưng trọng tài người Malaysia xác định là bóng đã đi qua vạch cầu môn và công nhận bàn thắng cho U19 Việt Nam. Bàn thắng thứ hai đã giúp U19 Việt Nam lên ngôi vô địch trong lần thứ 2 tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên bất chấp những nỗ lực tấn công đến tuyệt vọng của U21 Thái Lan trong thời gian còn lại của trận đấu.
Theo TT&VH