U-19 VN chấp nhận về nhì, U-21 thắng lại Singapore

Văn hóa – Giải trí
Dù đã rất cố gắng nhưng U-19 VN vẫn phải chấp nhận về nhì khi thất bại 2-4 trước U-19 Trung Quốcở trận chung kết chiều 18/10. U-21 VN vượt qua U-21 Singapore 2-1, giành HCĐ.
Dù đã rất cố gắng nhưng U-19 VN vẫn phải chấp nhận về nhì khi thất bại 2-4 trước U-19 Trung Quốcở trận chung kết chiều 18/10. U-21 VN vượt qua U-21 Singapore 2-1, giành HCĐ.

U-19 VN chỉ thua về thể lực

Đó không phải chỉ là nhận xét của HLV Triệu Quang Hà mà tất cả những ai có mặt trên sân Gò Đậu chứng kiến trận chung kết đều nhận ra điều đó. Ngoài sự thua thiệt về sức dẫn đến 2 bàn thua ở những phút cuối, U-19 VN đá ngang ngửa đối thủ được đánh giá cao hơn.

U-19 VN U-19 TQ. Ảnh: Đức Anh
Nếu Đình Bảo (trắng) dứt điểm thành công vào lưới trống ở đầu hiệp 2, cơ hội dành cho U-19 VN đã sáng sủa hơn. Ảnh: Đức Anh

Cũng giống như lần gặp nhau ở vòng bảng, U-19 TQ vẫn chiếm ưu thế trước. Phút thứ 10, các trung vệ U-19 VN không thể bật cao bằng Tan Tiancheng và cầu thủ này lao người đánh đầu tung lưới thủ môn Anh Đức.

10 phút sau, lại là Tan Tiancheng nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm không quá khó, nhưng trong một thoáng giật mình, Anh Đức lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

2 bàn thắng được ghi khá dễ dàng khiến U-19 TQ có phần chủ quan, chểnh mảng trong phòng ngự. Ngược lại, đội chủ nhà với tinh thần không còn gì để mất đã gây áp lực mạnh mẽ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Bình Dương.

U-19 VN. Ảnh: Đức Anh
Thầy trò Quang Hà mừng vui khôn tả sau khi gỡ hoà 2-2. Ảnh: Đức Anh

Phút 35, Hà Minh Tuấn khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm, nhưng đến thời điểm anh tung ra cú sút thì hậu vệ Mozhapa vẫn kịp nhoài người chạm bóng làm đổi hướng, đi ra ngoài cầu môn trong gang tấc.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 phút cuối cùng của hiệp 1, U-19 VN bất ngờ có được liền 2 pha ghi bàn thượng thặng. Đầu tiên là quả vuốt bóng cầu âu của Hoàng Thịnh từ khoảng cách 25m, bóng cuộn vào góc chữ A khung thành U-19 TQ.

Teng Shangkun - sau đó được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải - còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phải nhận thêm một đòn bất khả kháng nữa. Lần này là tiền vệ Hải Huy, cũng từ cự ly gần giống như Hoàng Thịnh, sút lái bóng đi sát cột dọc, san bằng cách biệt 2-2.

HLV Su Maozhen và BHL U-19 TQ sững người, trong khi cả sân Gò Đậu vui sướng đến mức không tin vào mắt mình. Các học trò của Triệu Quang Hà không những lấn át đối thủ bằng những pha bật tường nhanh, dắt bóng tốc độ mà còn thể hiện khả năng "bắn phá" siêu hạng.

Nhưng chính việc đẩy tốc độ lên quá cao ở nửa sau hiệp 1 đã khiến U-19 VN "hao pin" sớm hơn dự định. Sang hiệp 2, U-19 TQ chủ động cuốn đối thủ vào những đường đua sức và họ đã thành công với ý đồ này, dù muộn màng.

Nếu Đình Bảo đưa được bóng vào lưới ở góc hẹp, trong tình huống anh đã đi qua cả Teng Shangkun phút 55 thì có lẽ tình thế đã khác đối với U-19 VN.

U-19 TQ vô địch. Ảnh: Đức Anh
U-19 TQ vô địch nhờ sự vượt trội về thể lực và tính hiệu quả. Ảnh: Đức Anh

Phút 78, sau rất nhiều tình huống cố tình tạo ra sự lộn xộn trước cầu môn Anh Đức, bóng bật ngược trở ra và Yang Yihu mới vào sân ở hiệp 2 đá bồi chính xác, nâng tỷ số lên 3-2. Và đến phút 90, hàng thủ áo trắng không thể đeo bám nổi Tan Tiangcheng, cầu thủ này đánh bại Anh Đức một lần nữa để lên ngôi vua phá lưới.

2 phút bù giờ ngắn ngủi không giúp gì được cho U-19 VN, dù đối thủ chỉ còn lại 10 người (Zhang Xizhe bị đuổi). Thắng 4-2 chung cuộc, U-19 TQ lên ngôi vô địch, còn U-19 VN về nhì như một thành công ngoài dự kiến.

U-21 VN bắt người Sing trả nợ

Dù chỉ là trận tranh HCĐ, nhưng với ý nghĩa "rửa mặt", U-21 VN vẫn chuẩn bị hết sức chu đáo. HLV Trần Tấn Thông lo sắp xếp cả giờ xuất hành và người lên xe đầu tiên, hòng xua đuổi vận đen.

Đúng là "có kiêng có lành", U-21 VN nhập cuộc rất suôn sẻ. Gần như ngay ở pha dàn xếp tấn công có nét đầu tiên, phút thứ 5, Thanh Nam đã mở được tỷ số bằng quả sút hiểm hóc xuyên cả cả một rừng chân.

U-21 VN. Ảnh: Đức Anh
Thanh Nam (23) là tác giả của 2 bàn thắng giúp U-21 VN đòi nợ U-21 Singapore và đoạt HCĐ. Ảnh: Đức Anh

Chỉ 5 phút sau, lại chính là Thanh Nam đón quả phạt góc bên cánh phải, đá nối rất nhanh vào góc cao. Thủ môn Buhari - người rất có duyên cản phá các cú sút của 2 đội bóng Việt Nam, chỉ còn biết đứng như trời trồng.

Rất ngạc nhiên là thua trước 2 bàn nhưng U-21 Singapore vẫn không có dấu hiệu đá tích cực hơn. Buhari vẫn câu giờ như thói quen mà anh thường làm ở các trận trước. Dường như người Sing không biết tấn công mà chỉ trông vào chiêu bài phòng ngự?

Phải chờ đến khi U-21 VN tự bộc lộ sự trễ nải ở hiệp 2 thì đối thủ mới có cơ hội. Phút 56, sau liên tiếp những pha vào bóng mang tính ăn thua của cầu thủ hai đội, Văn Quân phải lĩnh thẻ đỏ rời sân.

Đến lúc này U-21 Singapore mới bừng tỉnh, tổ chức những đường bóng dài về phía cầu môn U-21 VN. Trong một tình huống như vậy, cặp trung vệ U-21 VN không theo kịp diễn biến để Mohamed Noor đối mặt với Anh Hoàng, xỉa bóng vào góc xa rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Tuy nhiên, trong những phút còn lại, U-21 Singapore không thể tìm kiếm thêm bàn gỡ, đành chấp nhận về đích thứ 4. Có thể nói thứ hạng này đã phản ánh rất chính xác thực lực cũng như quyết tâm của các đội bóng tham dự giải.

Các giải thưởng chung cuộc:

- Vô địch: U-19 TQ. Hạng nhì: U-19 VN. Hạng ba: U-21 VN. Hạng tư: U-21 Singapore.

- Giải phong cách: U-21 VN. Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Quyết (U-19 VN). Vua phá lưới: Tiancheng (U-19 TQ). Thủ môn xuất sắc nhất: Teng Shangkun (U-19 TQ).
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn