Tuyển VN trở về viết tiếp giấc mơ

Văn hóa – Giải trí
Chiều 25/12, HLV trưởng Calisto cùng các học trò đã về đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan.
Chiều 25/12, HLV trưởng Calisto cùng các học trò đã về đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về với Thái Lan.

Sau đêm 24/12 kỳ diệu, chắc chắn sự ngất ngây vẫn còn rộn ràng trong tâm trí cầu thủ, và nhất là các CĐV. Tuy nhiên, chúng ta hãy lắng lại niềm vui này để cho trận đấu quan trọng ở phía trước. Ăn mừng trong đêm Noel cũng đã là tạm đủ.

Giờ là lúc, chúng ta hướng về Mỹ Đình tối 28/12. Chắc chắn các cầu thủ là những người hùng khi từ Thái Lan trở về sân bay Nội Bài vào chiều 25/12, nhưng hãy biến "tài sản" của tối hôm qua thành Vàngđích thực khi AFF Cup 2008 khép lại.

Bởi tất cả sẽ trở thành vô nghĩa, thành niềm an ủi hão nếu ngày 28/12 tới đây ta không "giữ chân" được người Thái thêm một lần nữa. Sự ca ngợi quá mức vào lúc này rất có thể gây tác dụng ngược.

Trở về từ Thái Lan, toàn đội đóng quân ở KS La Thành – Hà Nội. Sáng 26/12, toàn đội được nghỉ ngơi và sẽ trở lại sân tập vào buổi chiều.

Dưới đây là những hình ảnh của tuyển VN chiều 25/12 khi về đến sân bay Nội Bài:

Người hâm mộ ra đón các tuyển thủ. Ảnh: Hoàng Minh

Bố và anh trai của Như Thành cũng có mặt. Ảnh: Hoàng Minh

Thứ trưởng Bộ VH-TT& DL Huỳnh Vĩnh Ái ra đón đội trở về hoàn tất giấc mơ. Ảnh: Hoàng Minh

HLV Calisto bên cạnh Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái. Ảnh: Hoàng Minh

Các tuyển thủ trở về với niềm tin lên cao. Ảnh: Hoàng Minh

Người hâm mộ tranh thủ chụp hình các tuyển thủ thân yêu. Ảnh: Hoàng Minh

Phước Tứ và Vũ Phong tiếp tục thi đấu ấn tượng nữa nhé.Ảnh: Hoàng Minh

Hồng Sơn nữa, anh hãy làm nản lòng các chân sút Thái thêm một lần nữa. Ảnh: Hoàng Minh

Các cầu thủ được người hâm mộ dồn mọi tin yêu cho trận đấu cuối của giải. Ảnh: Hoàng Minh

Chúc các thầy trò ông Calisto có một kỳ AFF Cup không thể nào quên. Ảnh: Hoàng Minh
Theo VietNamNet
Ý kiến của bạn