Đội tuyển (ĐT) Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Calisto đã có mặt tại Phuket - Thái Lan, chính thức ghi một dấu mốc mới cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2008.
Sau thời gian dài miệt mài tập luyện, thầy trò HLV Calisto đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn nhất cấp khu vực. Trong lịch sử các kỳ AFF Cup (Tiger Cup cũ), ĐT Việt Nam chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang dù luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chính vì vậy, trong lần hành quân sang Thái Lan tham dự vòng đấu loại bảng B của AFF Suzuki Cup kỳ này, các tuyển thủ đều ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước sự kỳ vọng của hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà. Phát biểu với báo giới trước giờ lên đường, các học trò của HLV Calisto đều thể hiện sự tự tin và tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thử thách trên chặng đường gian nan sắp tới. Thủ quân Minh Phương chia sẻ: "Chúng tôi đã và đang làm những gì tốt nhất cho bóng đá nước nhà. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hơn 100% sức lực của mình để làm được một điều gì đó cho khán giả hâm mộ. Không biết nói gì hơn, chỉ biết bây giờ, chúng tôi đang rất sung sức, không chịu một sức ép nào, chỉ còn chờ ngày ra trận mà thôi..." .
Huấn luyện viên Calisto trả lời phỏng vấn. Ảnh: VNN. |
Kết thúc buổi tập trên sân Surakul, rất nhiều tuyển thủ đã ca thán về mặt thi đấu. Tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: "Thi đấu ở SEA Games 23 tại Philippines đã xấu, nhưng sân Surakul lần này còn xấu hơn. Mặt sân gồ ghề, bóng đi không chuẩn rất dễ bị chấn thương...".
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Phuket - Thái Lan. Ảnh: AFP |
Đội tuyển Việt Nam đã thấm thía điều kiện sân bãi ấy. Chất lượng các bài tập phối hợp nhóm nhỏ, với những đường ban sệt đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mặt sân. Kết thúc buổi tập, HLV Calisto rất bức xúc: "Mặt sân thế này thì phải đổ đến hàng nghìn lít nước mới mềm được và đủ điều kiện để các cầu thủ chơi bóng". Không ra mặt chỉ trích, nhưng HLV người Bồ Đào Nha rất không hài lòng khi chứng kiến độ vênh giữa những gì FAT cam kết và điều kiện thực tế: "4 đội tuyển đến Phuket không chỉ vì mục tiêu vô địch, mà còn phục vụ khán giả. Đây là giải đấu hàng đầu khu vực và các đội tham dự cần để lại hình ảnh đẹp vì các trận đấu được truyền hình đi khắp thế giới, nhưng sân bãi thế này thì rất không ổn".
Tuy nhiên, HLV Calisto vẫn khá tự tin cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng. Sau những trận đấu giao hữu tại Cúp TP.HCM và T&T Cup 2008 vừa qua cùng 5 ngày tập luyện tại Thành Long, thể lực cũng như kỹ, chiến thuật của toàn đội đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt tôi rất hài lòng về tinh thần và tham vọng của các tuyển thủ, tôi không dám hứa trước việc tấm huy chương màu gì nhưng tôi tin tại giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ thể hiện được một lối chơi cống hiến hết mình. Chúng tôi sẽ làm việc và làm việc cật lực, sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc".
X.Hà (Từ Phuket-Thái Lan)