Tuyển Việt Nam có thể thắng Singapore

Văn hóa – Giải trí
Singapore luôn là một đối thủ khó chơi nhưng chẳng ai muốn kéo dài chuỗi thất bại của ĐTVN thời Calisto lên con số 7. ĐTVN đang làm mọi cách để đi tìm chiến thắng...
Singapore luôn là một đối thủ khó chơi nhưng chẳng ai muốn kéo dài chuỗi thất bại của ĐTVN thời Calisto lên con số 7. ĐTVN đang làm mọi cách để đi tìm chiến thắng...

Mệnh lệnh: Đánh vào Bennett...

Chiến thắng, trong tối 14/10 này, sẽ có nhiều ý nghĩa hơn hẳn một trận giao hữu thông thường. Ông thầy người Bồ Đào Nha hiểu điều đó hơn ai hết. Chính ông, cách đây vài ngày đã từng thừa nhận "Tôi biết người hâm mộ Việt Nam sốt ruột lắm rồi".

Bản thân ông, dù vẫn kiên trì cho mục tiêu cuối cùng là AFF Cup nhưng cũng đang khát khao một thắng lợi đầu tay, hoặc đơn giản chỉ là một kết quả không thua. Ngắt được chuỗi trận toàn bại vào thời điểm này, trước một đối thủ "cứng" như Singapore, thế cũng đã là điều đáng lạc quan.

Công Vinh đã nhiều lần vượt qua Bennett trong quá khứ.

Đó là lý do tại sao ông Calisto nói rất nhiều, chỉ dẫn các cầu thủ rất nhiều trong hơn 1 giờ đồng hồ của buổi tập chiều 13/10. Lẽ ra đó chỉ là một cữ dượt vui vẻ, nhưng "thầy Tô" đã làm việc cực kỳ nghiêm túc với các học trò.

Ông bắt đầu buổi tập bằng một cuộc thuyết trình ngắn với tựa đề: "đánh" Singapore bằng cách nào. Câu trả lời là: khoét vào vị trí của Daniel Bennett.

Theo ông Tô, Bennett có thể là một hậu vệ cừ khôi hồi Tiger Cup 2004 nhưng sau 4 năm, anh ta đã già đi, và đương nhiên là chậm chạp đi. Nếu ông dùng Thành Lương và Bảo Khanh - những người có tốc độ và sự lắt léo luân phiên "quấy rối", những khoảng trống giữa Bennett và các đồng đội khác trong hàng thủ Singapore sẽ lộ ra.

Đây là điều kiện để hàng tiền đạo của ĐTVN, dù chỉ cắm duy nhất một mũi nhọn là Công Vinh, có cơ hội khai thác. Trong nội dung chia đôi đội hình đá tập, ông Calisto đã khá nhiều lần "luyện công" bằng các tình huống xẻ bóng ngắn từ biên vào trung lộ để Công Vinh băng cắt.

Nhưng có một điều khá ngạc nhiên là trong các buổi tập kể từ sau cúp TP.HCM, ông Tô rất ít cho các cầu thủ rèn khả năng sút xa. Không có "đòn" này thì vô cùng khó để giải quyết thế bế tắc khi đối thủ chơi co cụm.

... và bài học từ trận thua Myanmar

trận thua Myanmar, ĐTVN "chết" không phải vì đối thủ quá hay mà do sự chủ quan. Trong đầu các cầu thủ (và có lẽ cả BHL cũng thế) luôn thường trực ý nghĩ tràn lên để "ăn tươi nuốt sống" Myanmar, nên khi dính chiêu phản công, họ đã vỡ vụn một cách tội nghiệp.

Nếu bỏ qua những sơ suất chết người của hàng thủ thì những lỗ hổng từ hàng tiền vệ cũng là một vấn đề lớn. Chỉ có một mình Minh Châu đá trụ, trong khi Minh Phương, Tấn Tài, Tài Em nhất loạt "công thành" khiến sự hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai của ĐTVN hầu như... bằng không.

Chính vì thế mà gặp Singapore, ông Tô quyết tâm thay đổi tư duy. Không thay đổi cũng không được, bởi Singapore là một đội bóng có sức tấn công rất mạnh mẽ khi họ tập trung cho nhiệm vụ này. Noh Alam Shah, trong cuộc họp báo đã tuyên bố anh và đồng đội sẽ giành chiến thắng ngay tại Việt Nam.

Ông Calisto dặn dò kỹ lưỡng nhóm cầu thủ phòng ngự (Minh Đức, Phước Tứ, Quang Thanh). Ảnh: Đ.A

Tất nhiên, đó là một cảnh báo đối với Calisto và chuỗi 6 trận toàn thua của ông. Calisto cẩn trọng "cài" hẳn 2 cầu thủ có tư chất phòng thủ ở trung tâm hàng tiền vệ: Minh Châu và Việt Cường.

HLV Calisto: "Chúng tôi đang chờ chiến thắng"
Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Calisto phát biểu: "Singapore là một đội mạnh trong khu vực, các cầu thủ của họ đã đá với nhau nhiều năm nên họ rất hiểu nhau.

Mặt khác, họ lại có nhiều cầu thủ ngoại hay và một HLV cũng đã dẫn dắt đội lâu năm. Vì thế nên tôi yêu cầu các cầu thủ của mình chơi thận trọng và an toàn, thực hiện nhanh các đợt phản công khi có cơ hội.

Tôi vẫn sẽ tiến hành các thử nghiệm cho AFF Cup ở trận đấu này. Các cầu thủ ĐTVN đang có tâm trạng thoải mái, và chúng tôi đang chờ chiến thắng
".

Nguyễn Hùng (ghi)

Việt Cường vừa bổ sung lên tuyển đã được trọng dụng, điều đó chứng tỏ ông Tô vẫn không ngừng thử nghiệm. Cầu thủ Đồng Tháp này từng đá tốt vai hậu vệ cánh và trung vệ, nhưng tiền vệ trụ thì là một vị trí khá mới đối với anh.

Một cầu thủ khác cũng vừa được gọi tập trung đợt này là Quang Cường nhiều khả năng chiếm một suất hậu vệ phải. Trong vài buổi tập gần đây, ông Calisto đã tỏ ra hài lòng với Quang Cường và nhiều lần rút kinh nghiệm cho riêng anh.

Ngược lại, Chí Công khó lòng giữ được tên mình trong đội hình xuất phát, bởi có vẻ như thầy Tô đang tín nhiệm cặp trung vệ Minh Đức - Phước Tứ. Khi mà Như Thành vẫn đang phải ngồi ngoài thì ông Calisto thật khó mà "lắp" được cặp trung vệ nào khả dĩ hơn thế, cho dù Phước Tứ vẫn hơi "nhát chân" vì mới bị chấn thương.

Kết thúc buổi tập cuối cùng trước trận chiến "Việt - Sing phần 1", ông Calisto đã gọi nhóm phòng ngự (gồm Phước Tứ, Minh Đức, Quang Thanh, Việt Cường và Minh Châu) ra một góc và dặn dò kỹ lưỡng. Đây mới thực sự là những quân bài quyết định đến sự thành bại của trận cầu, và đương nhiên, cũng quyết định luôn cả gánh áp lực đặt lên chiếc ghế HLV của ông.

Đội hình dự kiến:

ĐTVN: Hồng Sơn - Quang Cường, Minh Đức, Phước Tứ, Quang Thanh - Việt Cường, Bảo Khanh, Minh Châu, Tấn Tài, Thành Lương - Công Vinh.

Singapore: Lionel Lewis, Noh Rahman, Baihakki Khaizan, Daniel Bennett, Ridhuan Muhammad, Shahril Ishak, Wilkinson, Shi Jiayi, Noh Alam Sha, Indra Daud, Alex Duric.
 
  • Anh Đức (VietNamNet)


Ý kiến của bạn