Phát biểu tại cuộc họp báo, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã lần đầu công bố bức tranh toàn cảnh về chiến dịch Epic Fury. Theo ông, lực lượng Mỹ đã tiến hành hơn 13.000 cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Iran, trong đó có hơn 4.000 mục tiêu di động bất ngờ xuất hiện trên chiến trường.

Mỹ và các đồng minh đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu của Iran, đánh chặn gần 2.000 tên lửa đạn đạo và UAV. (Nguồn: Thủy quân lục chiến Mỹ)
Các đòn tấn công trải rộng từ hệ thống phòng không, cơ sở chỉ huy – kiểm soát, cho tới các cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và nhà máy quốc phòng. Đáng chú ý, Mỹ tuyên bố đã phá hủy hơn 2.000 trung tâm chỉ huy, đồng thời làm tê liệt khoảng 80% hệ thống phòng không Iran, tương đương hơn 1.500 mục tiêu.
Không chỉ trên không, các đòn đánh còn lan ra biển. Hơn 155 tàu chiến Iran bị phá hủy hoặc hư hại, cùng với hơn 95% thủy lôi bị vô hiệu hóa. Năng lực sản xuất vũ khí của Iran cũng chịu thiệt hại nặng nề khi khoảng 90% nhà máy quốc phòng bị phá hủy, bao gồm toàn bộ các cơ sở sản xuất UAV Shahed, loại vũ khí từng gây nhiều khó khăn cho đối thủ.
Trong suốt chiến dịch, Iran vẫn đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV. Tuy nhiên, Mỹ cùng các đồng minh đã đánh chặn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo, khiến hiệu quả phản công của Tehran giảm dần theo thời gian, dù nhịp độ tấn công vẫn được duy trì.
Bên cạnh hỏa lực, một khía cạnh ít được chú ý nhưng lại phản ánh rõ quy mô chiến dịch là hậu cần. Theo Tướng Caine, quân đội Mỹ đã tiêu thụ hơn 6 triệu suất ăn, gần 1 triệu gallon cà phê, khoảng 2 triệu lon nước tăng lực và một lượng lớn nicotine để duy trì nhịp độ hoạt động liên tục.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thực hiện các cuộc tấn công vào Iran. (Nguồn: Không quân Mỹ)
Về mặt vũ khí, Mỹ cũng sử dụng lượng đạn dược khổng lồ, trong đó có hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, mức sử dụng lớn nhất trong một chiến dịch đơn lẻ từ trước đến nay. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều loại đạn dược quan trọng vốn đã ở tình trạng thiếu hụt.
Dù chiếm ưu thế áp đảo, phía Mỹ cũng không tránh khỏi tổn thất. Ba máy bay chiến đấu bị bắn nhầm, một máy bay tiếp nhiên liệu gặp tai nạn, hai máy bay khác trúng hỏa lực đối phương. Nhiều UAV, đặc biệt là dòng Reaper, cũng bị mất. Đáng chú ý, tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ là USS Gerald R. Ford, đã gặp hỏa hoạn nghiêm trọng, buộc phải rút về cảng sửa chữa.
Về nhân sự, chiến dịch khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 365 người bị thương, dù phần lớn đã quay lại nhiệm vụ. Tổng cộng khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đã tham gia vào chiến dịch này.
Ở phía bên kia, thiệt hại còn nặng nề hơn nhiều. Theo Bộ Y tế Iran, hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương.
Sau nhiều tuần leo thang, Mỹ, Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tạm dừng các hoạt động quân sự trong hai tuần. Thế nhưng, giới lãnh đạo Washington khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì lực lượng trong khu vực.
"Chúng tôi sẽ ở lại đây để đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận", Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.
Hiện tại, Mỹ vẫn duy trì một lực lượng lớn tại Trung Đông, bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot và THAAD, cùng nhiều tàu chiến và khí tài tác chiến điện tử.
Về chi phí, chiến dịch Epic Fury được đánh giá là cực kỳ tốn kém. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chỉ trong 6 ngày đầu, cuộc xung đột đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD, tăng lên 16,5 tỷ USD vào ngày thứ 12. Một số ước tính cho rằng tổng chi phí có thể chạm mốc 50 tỷ USD nếu tính toàn bộ chiến dịch.
