Tuổi trẻ báo Sức khỏe&Đời sống: Hành trình mang niềm vui đến với bản xa

Thời sự
Vượt quãng đường hơn 100 cây số, chúng tôi đến với Tu Lý - một xã nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong những ngày nóng nực nhất. Con đường dẫn vào xã chạy lượn vòng bám vào sườn núi với những dốc cao khiến không ít cán bộ của đoàn say xe lắc lư.

Vượt quãng đường hơn 100 cây số, chúng tôi đến với Tu Lý - một xã nghèo vùng sâu, vùng xa của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trong những ngày nóng nực nhất. Con đường dẫn vào xã chạy lượn vòng bám vào sườn núi với những dốc cao khiến không ít cán bộ của đoàn say xe lắc lư. Nhưng khi đến nơi, tất cả ào xuống với mong muốn được cống hiến và chia sẻ với đồng bào các dân tộc nơi đây.

 Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn thăm và tặng quà gia đình chính sách - gia đình ông Xa Kim Anh ở xóm 9, xã Tu Lý.
Nô nức đi khám bệnh

Mới 7 giờ sáng, mặc cho cái nóng nung người trong tình trạng mất điện, sân Trường tiểu học Tu Lý A đã kín người dân đến để tham gia Chương trình “Khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà” do báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) phối hợp với các bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết TW tổ chức. Trước cổng trường, lượng xe và người đến từ sáng sớm tràn hết cả lối vào. Mọi người đều cố tìm cho mình một chỗ đứng để chờ được nhận sổ khám bệnh. Bà Phùng Thị Cận, 84 tuổi ở xóm Riêng, xã Tu Lý tỏ ra phấn khởi lắm khi biết tin có đoàn báo SK&ĐS cùng với các y, bác sĩ ở tận Trung ương và tỉnh về thăm khám miễn phí và tặng quà. Bà nói: Nghe thông báo từ loa truyền thanh của xã từ chiếu hôm trước mà cả đêm hôm đó bà thao thức để đợi đến sáng sớm mai được khám bệnh. Mặt trời chưa hửng, gà mới gáy te te vài tiếng mà bà đã bắt đứa cháu gái đèo đi ngay mặc dù nhà chỉ cách địa điểm khám chưa đầy 3 cây số. Anh Triệu Văn Ton, 45 tuổi ở đội 2, xóm Mít cũng tất bật chuẩn bị cơm nắm từ rất sớm để đến với hy vọng kịp khám và có thuốc mang về. Anh kể, nhà anh có 6 người con. Mấy hôm nay lũ trẻ nhà anh đứa nào đứa nấy đều bị ho sù sụ, sốt cao lắm. Nhà nghèo chẳng có tiền để mua thuốc nên khi nghe tin có đoàn về khám và phát thuốc miễn phí cả nhà anh mừng lắm. Chị vợ anh năm nay 42 tuổi mặc dù đang ốm cũng cố dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo cho chồng. Nhà chỉ còn lại ít gạo song chị vẫn nấu cơm và nắm thật đầy vào một bát to để trên đường chồng ăn cho đỡ đói. Trước khi đi, anh Ton hứa với vợ sẽ đi thật nhanh đến nơi khám xem bệnh con mình nó thế nào. Anh nói: Nhà cách xã chỉ chừng 5-6 cây số nhưng do đường đi rất khó khăn, để đến được đây phải đi bộ theo những con đường mòn ven núi nên 4 giờ sáng đã phải đi rồi.

 Đoàn viên Chi đoàn báo SK&ĐS giúp đỡ những bệnh nhân tuổi cao sức yếu tới điểm khám bệnh.
 
Đoàn viên của báo tất bật với việc phát thuốc cho bà con.
Các bác sĩ khám, tư vấn cho nhân dân.
Phát biểu tại lễ khai mạc Chương trình “Khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà”, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo xúc động chia sẻ: Đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của báo. Việc hướng tới đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, những vùng khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Báo SK&ĐS không chỉ dừng lại ở việc đưa thông tin tới độc giả mà còn mong muốn được trực tiếp chia sẻ một phần nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa với người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn như xã Tu Lý. Bên cạnh đó, những chương trình xã hội như thế này là môi trường tốt để các phóng viên có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế. Vừa rèn ngòi bút, vừa rèn cái tâm của người cầm bút.

Báo SK&ĐS trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; UBND xã Tu Lý; lãnh đạo Sở Y tế; các bác sĩ, điều dưỡng BVĐK tỉnh Hòa Bình; các bác sĩ BV Nội tiết Trung ương đã phối hợp cùng báo thực hiện thành công Chương trình “Khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà” cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách xã Tu Lý.

Báo SK&ĐS cũng xin cảm ơn Công ty IC Pharma; Công ty Dược phẩm Hữu Nghị; Tập đoàn Dược phẩm Viễn Đông đã tài trợ thuốc cho hoạt động xã hội từ thiện này.

Phòng khám quá tải, kho thuốc... “cháy”!

Để chuẩn bị cho hoạt động xã hội từ thiện này, Chi đoàn báo SK&ĐS đã chuẩn bị một số lượng lớn cơ số thuốc bao gồm các loại thuốc trong danh mục thuốc bổ, thuốc kháng sinh cùng với 10 phần quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, 3 suất quà do chính Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn đến và trao tận tay 3 gia đình chính sách trong xã. Chị Hoàng Khánh Phương, Bí thư chi đoàn báo SK&ĐS cho biết: Cơ số thuốc và các phần quà mà chuyến đi này dự định là đủ cho 500 trường hợp. Nhưng thực tế khám và cấp phát thuốc cùng quà tới hơn 1.000 người đến khám!

Ghi nhận chung ở tất cả các khâu từ việc ghi cấp sổ khám, tư vấn đến cấp phát thuốc điều trị trong tình trạng quá tải. Các bạn trẻ trong đoàn tình nguyện làm việc với tinh thần không biết mệt mỏi. Trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, nụ cười vẫn nở tươi rói mỗi khi có một người đến xin giấy khám. Đoàn Mạnh Nam - Điều dưỡng Khoa khám bệnh cấp cứu, BVĐK tỉnh Hòa Bình vừa lau mồ hôi vừa nói: Chưa bao giờ trong thời gian ngắn như vậy lại khám cùng lúc cho nhiều người bệnh đến thế. Mệt nhưng vui anh ạ. Còn BS. Trương Như Hiển và các bác sĩ Khoa phẫu thuật thần kinh-ung bướu BVĐK tỉnh Hòa Bình thì luôn tay và liên tục thăm khám, kiểm tra cho bà con. Nắng, nóng, mất điện, không gian oi nồng không làm các anh bận tâm. Anh tâm sự: “Được lên khám cho đồng bào, mình phải tận dụng hết thời gian để làm sao khám và phát hiện bệnh, tư vấn cho bà con. Những chuyến đi như thế này chúng mình luôn xác định phải nỗ lực hết sức”.

Căng nhất là chỗ phát thuốc cho người vừa được khám, tư vấn. Những đoàn viên của báo SK&ĐS với màu áo xanh tình nguyện làm việc liên tục vừa lấy thuốc vừa hướng dẫn cẩn thận cách dùng cho người dân. Những ánh mắt trìu mến và cách đón nhận nâng niu của người dân với những viên thuốc đã khiến cho các bạn trẻ quên đi tất cả mệt mỏi. Bà Xa Thị Thin, xóm 6, tay ôm chặt túi thuốc vào ngực, không giấu được niềm vui nói: Đông người đến khám quá, tôi không dám bỏ chỗ, nay có được thuốc mang về rồi vui quá. Chị Xa Vân Gòn, xóm 9 cũng không giấu niềm phấn khởi: Hôm nay em đưa cháu ra đây để khám. Thằng bé nhà em hơn 3 tuổi rồi mà gầy quắt. Cháu ăn uống bình thường mà chẳng thấy tăng cân. Đến đây khám, bác sĩ nói cháu phải tẩy giun, ghi cho đơn thuốc. Hôm nay mới biết được bệnh của con nên vui lắm. Trường hợp của chị Xa Thai A đi khám lần này mới biết mình bị bệnh tiểu đường. Được các bác sĩ tư vấn mới thấy căn bệnh này rất nguy hiểm, phải điều trị sớm và phải có chế độ ăn hợp lý. Những kiến thức như thế này quả là quý đối với chị. Nhiều trường hợp mắc những loại bệnh có liên quan đến vệ sinh ăn uống cũng được các bác sĩ tư vấn tại chỗ.

Hoạt động “Khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà” do Chi đoàn báo SK&ĐS tổ chức nằm trong khuôn khổ tháng “Thanh niên tình nguyện hè 2010” do Bộ Y tế, TW Đoàn và khối Đoàn cơ quan TW phát động. Mặc dù thời gian cho chương trình không nhiều, chỉ trong vòng 1 ngày, song đã phần nào sẻ chia và đem lại nụ cười đến với người dân nơi đây.

Văn Hậu

Trạm y tế xã Tu Lý cần sự hỗ trợ của cộng đồng

Cũng qua chuyến thăm khám chữa bệnh từ thiện này, y sĩ Đinh Thị Đặng, Trưởng trạm y tế xã Tu Lý cho biết: Trạm y tế xã có 2 dãy nhà, trong đó 1 dãy được xây dựng mới từ năm 1992, dãy nhà còn lại được xây dựng từ năm 1984 hiện đang xuống cấp. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, dãy nhà cũ vẫn được sử dụng làm hội trường, phòng chờ của người bệnh, phòng khám và phòng dược. Theo quan sát của PV, dãy nhà này lợp ngói nhưng trần nhà đã bung nát, mỗi khi mưa to gió lớn - theo lời kể của nhân viên y tế - các xà gồ rung bần bật rất nguy hiểm và luôn sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng Trạm y tế xã Tu Lý mỗi năm tiếp đón gần 3.000 người dân đến khám chữa bệnh. Từ tháng 5/2010, trạm y tế xã tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân có thẻ BHYT là gần 2.000 người. Về trang thiết bị y tế, theo y sĩ Đặng: Hiện nay trạm đang thiếu bộ hút đờm dãi cùng bộ cấp cứu sản nhi. Qua chuyến công tác xã hội của báo SK&ĐS rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ xây dựng lại Trạm y tế xã Tu Lý để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân các dân tộc xã Tu Lý.

  


Ý kiến của bạn