Tuổi thơ tập chạy

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Mùa hè, hoa phượng đỏ và tiếng ve kêu có lẽ là mùa ấn tượng nhất với trẻ thơ…

Hai Phiếm bảo:

- Mùa hè, hoa phượng đỏ và tiếng ve kêu có lẽ là mùa ấn tượng nhất với trẻ thơ…

- Đấy là ngày xưa chứ giờ thì các cháu cắm đầu vào học để thi được vào trường nổi tiếng, thì giờ đâu mà thấy phượng đỏ và nghe được tiếng ve…

- Nhưng mùa hè là thời gian nghỉ của các cháu…

- Vâng… Nhưng cũng là mùa thể hiện quyết tâm của không ít vị phụ huynh muốn con cái mình sẽ trở thành thiên tài nên từ khi bước vào lớp 1 đa cố tìm cho con mình trường học nổi tiếng.

- Nghĩa là trước khi vào lớp một đa phải đi học thêm?

- Đúng thế ! Kèm với nó là sự chuẩn bị từ 1.500 - 3.000 USD để vào tùy trường công trái tuyến như báo chí đa nêu...

- Hả? Một đứa trẻ thơ đa phải dẫm lên những đồng tiền quy ra từ đôla để bước vào lớp 1 thay vì sự ân cần chăm sóc của thầy - cô giáo và sự đỡ nâng của một nền giáo dục lành mạnh?

- Nói ra thật đau lòng nhưng sự thật tại các trường nổi tiếng là thế.

- Vậy phụ huynh chạy vào trường thay con rồi trẻ thơ lớn lên…

- Được tập từ bé nên lớn lên lại tiếp tục “chạy” điểm, chạy bằng cấp, sau nữa là chạy việc, chạy chức chạy quyền. Về già thì chạy về hưu muộn…

- Cuộc đời con người cứ phải “chạy” như thế thật quá xấu hổ và đau đớn… Không biết Bộ GD&ĐT có biết chuyện chạy trường không nhỉ?

- Biết thì chắc có biết vì các vị trong Bộ cũng là những phụ huynh nhưng chắc cũng phải theo đà “chạy” của xã hội với một quán tính chóng mặt...

- Không lẽ chuyện chạy này là hỏng thế hệ trẻ ngay từ khi bước chân vào ghế nhà trường, Bộ GD&ĐT lại không thể có biện pháp kiên quyết?

- Chắc là phải có nhưng lúc này có lẽ Bộ đang bận.

- Bận gì?

- Bận với đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa! Nghe nói lên đến 70.000 tỉ đồng nhá!.

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn