Tưng bừng Lễ khai mạc và những trận cầu nảy lửa

Văn hóa – Giải trí
Sáng ngày 27/3, nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM tưng bừng cờ, hoa, băng-rôn cổ động cho Giải bóng đá mini Ngành Y - Dược báo Sức khỏe & Đời sống - Cúp Tylenol 2010. Đúng 9 giờ, TTƯT.BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng ban tổ chức (BTC) đã chính thức tuyên bố khai mạc giải.

Sáng ngày 27/3, nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM tưng bừng cờ, hoa, băng-rôn cổ động cho Giải bóng đá mini Ngành Y - Dược báo Sức khỏe & Đời sống - Cúp Tylenol 2010. Đúng 9 giờ, TTƯT.BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng ban tổ chức (BTC) đã chính thức tuyên bố khai mạc giải.

 TTƯT.BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc giải.

Tưng bừng khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn đã nói về ý nghĩa và mục đích tốt đẹp của giải nhằm chào mừng 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 64 năm ngày Thể thao Việt Nam và 35 năm ngày Thống nhất đất nước; Cùng với việc góp phần cho phong trào xã hội hóa bóng đá, đồng thời tạo điều kiện để các công ty dược phẩm, bệnh viện có dịp trao đổi, giao lưu, tạo sân chơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, có một sức khỏe tốt để hăng say làm việc hiệu quả hơn. TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn đã chúc các cầu thủ thi đấu những trận cầu đẹp mắt nhất, sôi động nhất và cũng fair - play nhất.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Giải bóng đá mini ngành y - dược báo Sức khỏe & Đời sống - Cup Tylenol 2010.Ảnh: PV

Không khí tưng bừng của giải đấu bừng lên khi nhóm nhạc trẻ Nhật Nguyệt thể hiện những ca khúc sôi động và ngẫu hứng nhảy với các cầu thủ và cổ động viên; cùng màn múa cổ động của đội hoạt náo viên. Đặc biệt là sự xuất hiện của các "nhân vật chính" - màn diễu hành hoành tráng của 385 cầu thủ trong trang phục thi đấu chính thức tại giải với sự xuất hiện của tổ trọng tài điều hành. Lễ rước cờ Tổ quốc và Quốc ca đã vang lên làm rung động con tim các cầu thủ - những y, bác sĩ, dược sĩ trẻ.      

Trọng tài Nguyễn Văn Diễn, thay mặt Tổ trọng tài đã lên tuyên thệ điều hành giải một cách trung thực, công bằng nhất theo đúng Luật bóng đá và điều lệ của giải đấu. Tiếp theo, đại diện cho 385 cầu thủ, điều dưỡng Trần Tấn Phát, Đội trưởng đội bóng Bệnh viện FV hứa sẽ thi đấu hết mình, phát huy tinh thần fair - play. Anh cũng hy vọng giải đấu sẽ làm đẹp và phong phú thêm hình ảnh của những người làm công tác y tế trong lòng người hâm mộ TP.HCM nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Sau đó, BTC, nhà tài trợ và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đã lên chúc mừng, trao kỷ niệm chương, hoa và giấy chứng nhận cho các đội tham dự giải.

Cuối buổi lễ khai mạc, không khí nhà thi đấu lại một lần nữa được khuấy động bởi lễ rút thăm may mắn với 5 "bàn thắng" đầu tiên là 5 chiếc điện thoại Nokia đời mới đã được trao cho 5 khán giả may mắn.

2 ngày thi đấu đầu tiên: Đội hạt giống "lộ diện"

Chiều 27/3 và ngày thi đấu 28/3, người hâm mộ đã chứng kiến những cơn mưa bàn thắng và bữa tiệc bóng đá thật sự tại sân thi đấu Phú Thọ 1 và 2, Q.11, TP.HCM. Mở màn giải đấu, BV Pharma và Dược phẩm An Đông thu hút sự quan tâm của rất đông cổ động viên (CĐV). Và không để CĐV phải chờ đợi lâu, ngay ở phút thi đấu đầu tiên, bằng pha phản công chớp nhoáng, số 10 Võ Tuấn An của BV Pharma đã có một cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành đối phương ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà và là bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Sau bàn mở tỉ số, BV Pharma liên tục hãm thành và sút cầu môn. Phút thứ 10 và 11 của trận đấu, lần lượt số 7 và cả... thủ môn của BV Pharma "dội bom" nâng tỉ số lên 3 - 0. Cuối cùng, với các pha lên bóng nhanh và liên tục sút cầu môn, BV Pharma đã nâng tỉ số lên 8 - 0. Một chiến thắng đậm đà mở màn giải đấu! Ở các cặp đấu khác, đội BV Ung bướu vất vả giành chiến thắng 1-0 trước BV Hùng Vương. Đội bóng của BV Phạm Ngọc Thạch cũng thất thủ đáng tiếc với cách biệt 1 bàn (tỉ số 2-3) trước Dược phẩm Shinpoong Deawoo.

Trong khi đó, tại sân Phú Thọ 2, BV Chợ Rẫy cũng cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm ở vòng loại khi có chiến thắng 5-0 trước BV 30-4.

Dù chỉ chiến thắng đối thủ của mình là Dược phẩm Kiến Vương trong buổi sáng ngày 28/3 với tỉ số rất sít sao là 2-1 nhưng Janssen Cilag đã cho thấy quyết tâm ngay từ vòng đấu loại. Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng Janssen Cilag đã quân bình tỉ số ngay sau đó và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở những phút thi đấu bù giờ.

Diễn biến các trận đấu khác diễn ra cùng ngày, đội Dược phẩm Pharmedic có chiến thắng 2-1 trước đội Dược phẩm TW25. Sanofi Aventis cũng có chiến thắng 3 bàn cách biệt trước đội BV Răng hàm mặt TW. BV Thống Nhất có tỉ số bất lợi 1-3 trước Công ty Perkindol.

Các trận thi đấu tiếp theo của giải sẽ được diễn ra vào ngày cuối tuần mùng 3 và 4 tháng 4 cũng tại SVĐ Phú Thọ 1 và 2.
 
 
 
 
 
 Các đội thi đấu nhiệt tình, sôi nổi và rất fair-play.  Ảnh: Hoàng Hải

Tuân Nguyễn


Ý kiến của bạn