Tử vong vì quá chủ quan

Thời sự
Một không khí nặng nề đang bao trùm lên thôn 5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, chỉ trong thời gian ngắn đã có 2 người bị chết vì chó dại cắn. Con số người bị chó cắn ở thôn là gần 60 người...

Một không khí nặng nề đang bao trùm lên thôn 5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, chỉ trong thời gian ngắn đã có 2 người bị chết vì chó dại cắn. Con số người bị chó cắn ở thôn là gần 60 người...

Gần đây, khi anh Nguyễn Đức Thảo (41 tuổi) là người thứ hai trong thôn5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận được xác định tử vong vì bệnh dại vào ngày 6/1/2009. Trước đó, anh Nguyễn Thái Bình (34 tuổi) một người tạm cư tại thôn này cũng đã tử vong do chó dại cắn vào tháng 11 năm 2008. Đến lúc này, 55 người trong thôn mới hoảng hốt báo với trưởng thôn 5 là họ đã bị nhiều con chó ở trong thôn (có người bị chó nhà nuôi) cắn trong thời gian từ tháng 9 đến 12 năm 2008.

 Tiêm phòng dại cho chó tại trạm thú y. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Đức Thiện cùng vợ là bà Lâm Thị Diễm Kiều và 3 con nhỏ là gia đình đầu tiên trong thôn bị chó dại cắn. Ông Thiện kể lại: “Gia đình tôi có con chó giữ nhà. Đầu tháng 9/2008, đột nhiên con chó bỏ ăn rồi mắt đỏ, miệng liên tục nhỏ nước dãi, đụng gì cắn nấy. Buổi sáng ngày 4/9/2008, nó cắn mẹ vợ và em tôi; chiều cùng ngày tiếp tục cắn vợ chồng tôi và 3 đứa con. Chúng tôi không biết chó bị dại. May nhờ anh Hoàng, làm việc gần đó đến chơi, biết chuyện, không những khuyên, còn cho tiền cả gia đình đi tiêm ngừa tại Thành phố Hồ Chí Minh nên hôm nay vợ chồng con cái mới còn! Trường hợp anh Nguyễn Thái Bình (đã tử vong), cũng do chó nhà cắn, sau chúng tôi khoảng20 ngày. Anh Bình biết chó bị dại nhưng thay vì đi tiêm phòng, anh lại ra Đà Nẵng dán bùa trừ bệnh chó dại! Hơn 1 tháng sau khi dán bùa, anh Bình có biểu hiện xuất hiện bệnh dại, được người nhà đưa vào Viện Pasteur nhưng... đã muộn”.

Ông Trần Văn Thành, Trưởng thôn 5, xã Tân Phúc cho biết: “Bà con trong thôn đã đồng tình với chính quyền là cần phải tiêu diệt đàn chó. Trong ngày 7/1, có 8 con chó bị diệt. Hiện tại trong thôn không còn chó. Bà con đều chấp hành, mặc dù nó là giống vật giữ nhà của nhiều người”.

19 người bị chó dại cắn được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

      Bác sĩ Mai Xuân Thông, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày 9/1, lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận 19 bệnh nhân bị chó dại cắn ở cùng thôn 5, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là trường hợp khá phức tạp vì quá nhiều người dân bị chó dại cắn, thời gian tiêm ngừa lại quá trễ, nhưng hy vọng bệnh nhân chưa phát cơn dại để vaccin có đủ thời gian phát huy tác dụng. Trong mấy tháng qua ở xã này đã có 55 người bị chó dại cắn, 2 người đã tử vong, nhưng do người dân không báo cho địa phương.

Mai Phương

Sau cái chết của anh Nguyễn Đức Thảo, anh Hoàng - người quen của vợ chồng ông bà Thiện- Kiều đã huy động từ nhiều nguồn được 15 triệu đồng, tiếp tục đưa 17 người trong thôn từng bị chó cắn đi tiêm ngừa. Một số người khác không được hỗ trợ cũng vay mượn tự đi tiêm. Đến ngày 11/1/2009, tổng cộng có 37/55 người bị chó cắn tự bỏ tiền, hoặc do đoàn thể, các tổ chức xã hội giúp đỡ đã tiêm ngừa. Khó khăn hiện nay là những gia đình quá nghèo, hoặc không thể vay mượn được nữa vì đã vay mượn quá nhiều.

Trường hợp anh Lâm Văn Lý là một ví dụ. Anh Lý bị chó cắn từ ngày 20/12/2008, hiện nay trong người nổi hạch, thường xuyên ấm nóng... Trong 2 ngày (10 và 11/1/2009), trưởng thôn vận động nhiều lần, đến sáng ngày 11/1/2009, anh mới chịu đi tiêm phòng sau khi đã vay được tiền. “Được biết, 100% số hộ dân của thôn 5, Tân Phúc làm nghề nông. Chủ yếu trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Năm nay, mỗi ha mì bình quân 20 tấn/ha chỉ thu được dưới 10 triệu đồng (mì thấp giá), trong khi đầu tư cho một ha mì, kể cả công cày đất, lại vượt trên 10 triệu đồng (phân bón cao). Người nông dân thua lỗ ngay trên rẫy nhà. Không có thu nhập, hoặc thu nhập thấp, người nông dân nhiều xã vùng màu đối mặt với khó khăn, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần. Chính vì vậy, một số người biết mình đứng trước nguy cơ thiệt mạng do chó dại cắn nhưng vẫn trì hoãn tiêm phòng. Điều rút ra là người dân cần nâng cao nhận thức về phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, bệnh dại trong cộng đồng. Bởiqua tìm hiểu cho thấy, nhiều gia đình ở thôn 5vẫn chưa phân biệt được chó dại với chó không dại!

Hiện nay, huyện Hàm Tân đã cử các ngành liên quan phối hợp với xã Tân Phúc kiểm tra, khoanh vùng xác định ổ dịch, động viên đưa bà con đi tiêm phòng. Theo thông tin chúng tôi được biết, Hàm Tân, Bình Thuận đang theo dõi chặt chẽ và thực hiện việc tiêu hủy đàn chó trong thôn.

Phương Nam


Ý kiến của bạn