Tự sướng!

Tin nóng y tế
SKĐS - - Theo con số chính thức được Bộ LĐ-TB&XH công bố thì tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta chỉ là 1,48% đã đưa Việt Nam là nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới!

Hai Phiếm hoan hỉ lắm sang nhà Nghĩ tôi:

- Từ giờ chạy gì thì chạy chứ chạy việc là không có đâu nhé!

- Sao vậy?

- Theo con số chính thức được Bộ LĐ-TB&XH công bố thì tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta chỉ là 1,48% đã đưa Việt Nam là nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới!

- Thế sao đài nói có tới 160.000 cử nhân, thạc sĩ đang ở trong tình trạng không có việc làm và họ vẫn đang phải chạy việc và chính Bộ LĐ-TB&XH cũng phải lo chuyện xuất khẩu lao động cho người dân?

- Hay thắc mắc! - Hai Phiếm lườm - Khái niệm “thất nghiệp” ở ta độc đáo nhất thế giới, ví dụ sinh viên ra trường không kiếm được việc làm thì có thể chạy bàn, bơm xe, tham gia chợ lao động... Có ai nằm nhà đâu mà gọi là thất nghiệp!

- Tuyệt! Thế thì phải gọi là 0% thất nghiệp chứ! Còn tính đúng ra, việc một ngày làm chưa đến 1 giờ và hưởng lương theo công việc ấy thì phải gọi là thất nghiệp 90%!

- Phải biết vận dụng cách tính để nhìn nhau mà tự sướng chứ!

- À à... Hèn gì mức độ hài lòng của dân đối với bộ máy hành chính công cũng trên 80%!

- Cho nên không cần phải cải cách hành chính nữa! Và dân tiếp tục phải nhăn nhó than phiền khi có việc phải đến cửa công?

- Miễn là được tự sướng với nhau trong niềm tự hào vô bờ!

- Và các tỉnh cũng báo cáo lên Trung ương con số tăng trưởng GDP của tỉnh mình nếu tổng hợp lại chắc GDP cả nước phải vượt cả Nhật, Hàn Quốc khiến Chính phủ phải điều chỉnh cách tính!

- Tự sướng cái đã!

- Nhưng báo cáo láo, tính toán sai, tự sướng vì vinh quang ảo, bệnh thành tích, đến lúc tỉnh ra, nhìn thiên hạ mới thấy mình tụt hậu quá xa thì biết làm sao nhỉ!

- Chả sao cả!

- Không sao?

- Lúc ấy những ông bà tự sướng đã hạ cánh an toàn ráo cả rồi còn gì!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn