Cuối giờ chiều ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3 khi các nhân viên Ngân Hàng Mô Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 đang hoàn tất nốt các công việc trong tuần, chuẩn bị nghỉ ngơi, ra về thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông Nam Bộ trầm ấm và đều đều vang lên. Người ba thân yêu của anh sắp mất, anh đang túc trực bên cạnh ba...

Ekip nhân viên Ngân Hàng Mô Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 lấy giác mạc...
Di nguyện của ông và cũng là tâm nguyện của cả gia đình lúc này là hiến giác mạc của ông cho những người kém may mắn khác.
Ông đã rất mệt, đã thở dốc, mạch gần như không còn. Ngay lúc đó, các nhân viên Ngân Hàng Mô hiểu rằng một lần nữa, mình sẽ phải chạy đua với thời gian…
Ngay lập tức, toàn bộ 100% nhân lực, vật lực của Ngân Hàng Mô được huy động. Công tác chuẩn bị diễn ra hết sức khẩn trương để đưa ê kíp và trang thiết bị ra sân bay.
Tới sân bay, ngay sau khi nghe các nhân viên Ngân Hàng Mô trình bày, đội ngũ nhân viên sân bay đã tạo điều kiện hết mức để ê kíp thu nhận giác mạc có thể di chuyển kịp giờ. Chuyến bay sớm nhất tại thời điểm đó đã cất cánh, mang theo quyết tâm của Ngân Hàng Mô và bao nhiêu hi vọng từ hai đầu đất nước...
"Ngay khi chúng tôi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe cấp cứu của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã chờ sẵn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên xe. Còi hú vang, khẩu lệnh lặp đi lặp lại yêu cầu người dân nhường đường cho xe cấp cứu làm nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi"- chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương - cán bộ ngân hàng Mô Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 kể.
Cũng theo chia sẻ của chị Dương, khi ekip bước vào, cụ đã nằm lặng lẽ, xung quanh là gia đình đã chờ sẵn. Các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng đã có mặt ngay sau đó. Sau một vài thủ tục cần thiết, công việc thu nhận nhanh chóng được triển khai.

Giác mạc được lấy ra và đưa vào lọ bảo quản.
Trong suốt quá trình thu nhận, anh Phạm Lê Tuấn Ng., con trai cụ - người đã gọi cho chúng tôi lúc chiều, luôn rất bình tĩnh. Anh trao đổi với chúng tôi về sức khỏe của cụ, về những câu chuyện của cụ lúc sinh thời, thậm chí còn phụ chúng tôi di chuyển đồ đạc trong nhà để công tác thu nhận được diễn ra thuận lợi hơn. “Do ba tôi có mình tôi, nên Ba hay nói: “Ba mất, con xem làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất thì con làm”- anh Ngh. tâm sự...
Anh vốn là một nhà báo và nhà hoạt động xã hội, dù điềm tĩnh nhưng đôi mắt anh luôn không rời bố mình, bàn tay anh thi thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve bố. Và để tri ân tấm lòng đẹp đẽ của bố con anh, dù rất khẩn trương, ekip lấy giác mạc vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng giấc ngủ dài của ông... Hai giác mạc được lấy ra và nhanh chóng đưa vào lọ dung dịch bảo quản.
"Khi thu nhận xong, kỹ thuật viên lau mồ hôi và nhìn lên đồng hồ. Đêm đã về khuya. Chúng tôi chào gia đình và tất tả di chuyển ra xe cứu thương. Còi lại hú vang, chúng tôi lại trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mới cách đây ít giờ đồng hồ vừa hạ cánh xuống. Ôm gọn hộp đựng giác mạc của ông vào lòng, chúng tôi đã bay ngay trong đêm 8/3 về Hà Nội"- chị Dương kể.
Với hai giác mạc đã thu nhận thành công từ cụ, sẽ có ít nhất hai người mù do bệnh lý giác mạc có thể tìm lại ánh sáng. Từ trên cao nhìn xuống Sài Gòn đêm rực rỡ ánh đèn, trong lòng chúng tôi ngập tràn hy vọng. Đôi mắt cụ đã nhắm lại nhưng hai cuộc đời mới sẽ được mở ra.
Dù đã có một ngày 8/3 đầy vất vả, gấp gáp, nhưng mọi thành viên trong Ngân Hàng Mô đều cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần mang lại một phần của cuộc sống mới. Đây chắc chắn sẽ là một ngày 8/3 rất ý nghĩa, không chỉ đối với các chị em, các anh em nhân viên Ngân Hàng Mô bệnh viện Mắt Hà Nội 2 mà còn là với tất cả mọi người.

Ekip mang theo nguồn giác mạc và nghĩa cử cao đẹp của cụ ông, gia đình về Hà Nội để ghép cho những cuộc đời đang sống trong bóng tối...
"Chào tạm biệt cụ và tạm biệt miền Nam thân yêu. Ekip Ngân hàng Mô xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cụ và gia đình, những tấm lòng thơm thảo sẽ mãi là nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục hành trình nghiên cứu giúp đỡ những người không may mắn.
Mong rằng giác mạc của cụ sẽ được ghép thành công, mang lại ánh sáng cho những người đang chờ cơ hội nhìn thấy thế giới. Và mong cho lòng tốt của cụ sẽ luôn lan tỏa, để cho nhiều cuộc đời mới nữa sẽ được mở ra..."- chị Thuỳ Dương chia sẻ...