Hai Phiếm lo lắng:
- Tôi đọc báo thấy nói cái “thằng” A/H1N1 năm 1918 - 1919 đã làm khoảng 40 triệu người chết trên toàn thế giới. Khi thế giới cảnh báo thằng này thành đại dịch toàn cầu leo lên mức 6 làm tôi cứ thấy lo lo là!
- Cứ ngồi mà lo rồi thành ra hoang mang...
- Vậy là yên tâm có các bác bên y tế rồi hử?
- Thế lại là chủ quan! Phòng, chống dịch đâu chỉ riêng ngành y tế nếu mỗi người không cùng xắn tay vào!
- Bác nói thế nào chứ! Tôi đâu phải thầy thuốc, lại đã nhìn thấy hình dáng cái “thằng” A/H1N1 ra sao mà nói chuyện xắn tay...
- Chống dịch là các thầy thuốc chứ phòng dịch là chuyện của toàn dân. Không nhìn thấy mặt nó nhưng biết nó quanh quẩn đâu đây thì đến nơi công cộng nhớ đeo khẩu trang. Nhà cửa phải thoáng mát, đồ dùng sạch sẽ, ít dùng máy lạnh thôi vừa tiết kiệm điện vừa bớt môi trường thuận lợi cho cái “thằng” H1N1 tồn tại là không khí lạnh! Khi trong nhà có ai sốt, hắt hơi sổ mũi là cứ phải đến ngay bác sĩ để theo dõi xem là cúm thường hay cúm dịch.
- Tóm lại là phải áp dụng các biện pháp dự phòng của Bộ Y tế mà báo SK&ĐS và các phương tiện truyền thông đại chúng đã đăng tải chứ gì?! Nhưng bác tính bây giờ đi trên đường, vào siêu thị, đến cơ quan ai cũng khẩu trang thì sẽ thế nào?