Tự nghĩ
Giá như suối ở với rừng
Cây xanh mà suối cũng mát
Cớ sao phải bùa dòng sông
Mệt nhoài ngày đêm chảy miết
Phù sa đôi bờ bòn rút
Ra biển có thành mênh mông...?
Nếu như suối ở với rừng
Lòng suối hóa thành bãi đỗ
Xác lá chất chồng ôi rữa
Suối còn trong trẻo với ai…
Nếu suối không gặp dòng sông
Sông sẽ chết buồn không chảy
Ðôi bờ lấy đâu tươi mới
Biển sao dài rộng không cùng…
Thôi đừng giá như nếu như
Mình khác với sông với suối
Mình khác với rừng với biển
Hữu duyên, vô duyên chuyện trời
Hợp tan tan hợp phận người
Suối cứ tìm sông cho thỏa
Sông cứ miên man đôi bờ
Mình cứ bên nhau thành một
Bão tan trời xanh chim hót
Dang tay ôm trọn vòng đời *
*Ý thơ Trịnh Công Sơn
Trần Gia Thái