Từ nam sinh bê cỗ cưới mắc COVID-19 đến nỗi lo bị kỳ thị mùa dịch

13-05-2021 18:12 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Một nam sinh ở Bắc Ninh đi bê cỗ cưới thuê vào 30/4, không may mắc COVID-19 bị nhiều người kỳ thị. Câu chuyện này được dư luận quan tâm những ngày qua

Nam sinh mắc COVID-19 có tên T. - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc  (Bắc Ninh), do điều kiện gia đình khó khăn và muốn có thêm thu nhập, em nhận lời bê cỗ cưới tại xã Mão Điền (Thuận Thành) vào chiều 30/4 với số tiền 230.000 đồng.

Hôm sau, xã Mão Điền ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, T. và các bạn lập tức đi khai báo y tế tại Trạm y tế xã. T. được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly T36 ở trung tâm huyện Thuận Thành ngay trong đêm, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

>>> Xem thêm: Đừng để bệnh nhân covid-19 là nạn nhân của kỳ thị

Người dân xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) chờ lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm khi phát hiện có ca mắc COVID-19

Ngay sau khi mắc COVID-19, T. bị nhiều người kỳ thị, dùng những lời lẽ không hay “tấn công” trên trang facebook cá nhân. “Lúc đầu em còn đọc trên facebook nhưng sau thấy nhiều người nói quá nặng lời, em xóa facebook và không dám nghe điện thoại lạ” – T. chia sẻ với truyền thông.

Tâm lý hoảng sợ, lo lắng về sự kỳ thị của T. là điều dễ hiểu, biểu hiện tâm lý bình thường. Nhưng ngược lại, sự kỳ thị với T. nói riêng và những ai trong hoàn cảnh tương tự là bất bình thường, thật sự không nên có lúc này.

Chia sẻ về câu chuyện này, MC Thảo Vân đưa ý kiến: “Thương các con quá! Mới từng ấy tuổi đã chịu khó đi làm thêm dù chỉ được chút tiền công, bị lây COVID-19 đã đủ khổ lắm rồi giờ lại còn phải hứng chịu những chỉ trích thế nữa!”.

Theo MC Thảo Vân, ngày 30/4 khi các em đi bê cỗ cưới phục vụ suốt từ chiều đến tối thì “triệu người trong chúng ta cũng tưng bừng ăn chơi tụ tập ở khắp nơi, các con có lỗi gì đâu nếu không muốn nói là quá ngoan”.

Nữ  MC cũng khó hiểu khi có một bộ phận người dân nỡ đối xử với T. và các em như thế. “Tội nghiệp quá đi mất. Mong các con nhanh khoẻ và được bình an!” - Thảo Vân chia sẻ và đã được nhiều người đồng tình, ủng hộ.

Bất kể hoàn cảnh nào, phân biệt đối xử hoặc kỳ thị trong cộng đồng là hành vi đáng lên án. Đặc biệt trong những ngày này, Việt Nam đang đối mặt với đợt dịch COVID-19 mới có diễn biến phức tạp, khó lường hơn các lần trước.

Trong hoàn cảnh ấy, mỗi người dân dĩ nhiên bên cạnh ý thức cảnh giác bảo vệ bản thân thì thay vì trách móc, soi mói và nhìn người khác như là... tiềm năng bệnh nhân COVID, cần nhất là phải nâng cao trách nhiệm, ý thức và tinh thần đoàn kết để cùng với các cơ quan chức năng khống chế, chiến thắng “kẻ thù vô hình” SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định rằng, người bị mắc COVID-19 không có nghĩa là họ đã làm gì sai. Bởi vậy, đừng phân biệt đối xử với những người mắc bệnh này.

WHO cảnh báo, sự kỳ thị đối với người mắc COVID-19 có thể gây ra những hậu quả khôn lường: khiến nhiều người muốn che giấu bệnh để không bị kỳ thị; ngăn cản mọi người không sớm tìm đến các cơ sở y tế chữa trị và không khuyến khích được họ thực hiện những hành vi lành mạnh bảo vệ bản thân và người khác. Tất cả những rào cản đó có nguy cơ gây ra các vấn đề y tế nghiêm trọng hơn.

Đừng kỳ thị người mắc COVID-19, hãy cùng thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để chiến thắng dịch bệnh.

“Bị mắc COVID-19 không có nghĩa là người đó bị hạ thấp giá trị hơn bất kỳ ai khác” – WHO nhấn mạnh. Điều quan trọng hơn là hãy cùng giúp nhau và giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng cách tuân thủ những lời khuyên từ WHO và Bộ Y tế mà điển hình là thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người – Khai báo y tế - Khoảng cách.

“Hãy ủng hộ gia đình, bạn bè và những người hàng xóm của mình và những người chiến sỹ tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19” – thông điệp của WHO để loại bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong xã hội ở đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn