Giải Grand Slam cuối cùng trong năm đã bắt đầu khởi tranh tại Mỹ, một lần nữa người ta lại nhắc tới sự tranh tài của 4 tay vợt nam hàng đầu hiện nay. Djokovic đang có một phong độ tuyệt vời; Nadal, Federer tuy có hụt hơi đôi chút nhưng đang rất cần một danh hiệu để khẳng định vị thế của mình. Cùng đó, Murray sẽ lấy chức vô địch tại Cincinnati là điểm tựa để anh tiếp tục theo đuổi khát khao đoạt một chức vô địch giải Grand Slam đầu tiên cho sự nghiệp.
Federer và Murray: Chung niềm khát khao vô địch
Federer và Murray đều có những vị thế nhất định trong làng banh nỉ thế giới và tại giải Grand Slam cuối cùng trên đất Mỹ, hai tay vợt này đều chung một nỗi khát khao vô địch. Đối với Federer, US Open chính là cơ hội cuối cùng để tay vợt Thụy Sĩ ngăn chặn sự đứt đoạn của một chuỗi thành tích đầy vinh quang. Trong giai đoạn 2003 - 2010, năm nào Federer cũng vô địch ít nhất một giải Grand Slam. Trong 8 năm không thể nào quên ấy, có tới 3 lần Federer đoạt 3 chức vô địch Grand Slam trong một năm (đó là các năm 2004, 2006, 2007). Năm 2010 là một năm thất bát với Roger nhưng anh vẫn kịp bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chức vô địch Australia mở rộng. Thế nhưng trong năm 2011, thành tích của tay vợt số 3 thế giới ở các giải Grand Slam trong năm nay tính tới trước thềm giải Mỹ mở rộng vẫn chỉ là con số 0. Có quá nhiều thứ chống lại Federer trên đường chinh phục danh hiệu VĐ Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp, hãy xem anh vượt qua ra sao.
Với Muray, chức vô địch Cincinnati Masters được coi là niềm khích lệ vô cùng lớn trước thềm Grand Slam cuối cùng trong năm. Một danh hiệu nói lên nhiều điều: sự tiến bộ về chất lượng của những cú đánh, nền tảng thể lực tốt và tinh thần, tâm lý hừng hực của Murray. Tất cả những yếu tố nếu được hội tụ đầy đủ và nếu tiếp tục được phát huy, chắc chắn tay vợt số 4 thế giới sẽ chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào. Không những thế, so với 3 Grand Slam trước, Murray đang có cơ hội không thể thuận lợi hơn khi Federer và Nadal đang gặp những vấn đề về phong độ, còn Djokovic cũng mới bị chấn thương vai.
4 tay vợt hùng mạnh tranh tài tại US Open. |
Nadal và chướng ngại vật lớn nhất sự nghiệp
“Cơn lốc” Djokovic đang cuốn phăng mọi vật cản trên đường, bao gồm cả ngôi số 1 của Nadal. Giống như rất nhiều người hâm mộ tennis, Nadal không thể tưởng tượng và lý giải nổi làm thế nào mà Djokovic lại trình diễn một phong độ khủng khiếp đến thế.
Nadal đang phải đối mặt với sự nghiệt ngã khi bị Djokovic đánh bại trong 5 trận chung kết liên tiếp. Xét một cách toàn diện, tay vợt người Tây Ban Nha đã chơi không tồi trước đối thủ, thậm chí có những trận anh thi đấu với phong độ khá cao. Nhưng như thế là không đủ để vượt qua một Novak đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Không sai khi nói rằng, Nadal đang gặp phải một chướng ngại lớn nhất trong 10 năm thi đấu chuyên nghiệp và muốn vượt qua được chướng ngại vật này, Nadal cần phải có sự điều chỉnh.
Là tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đang thể hiện phong độ quá ấn tượng với thành tích 57 trận thắng chỉ để thua 2 trận, giành được tới 9 chức vô địch, vào chung kết 10 giải trong tổng số 11 giải tham dự là một thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử. Và nó sẽ là hành trang, là nguồn động lực lớn để giúp Djokovic bước vào cuộc hành trình chinh phục thành trì cuối cùng, giải US Open.
Để nói về chặng đường đã qua của Djokovic ở mùa giải này chỉ có thể nói bằng hai từ “hoàn hảo”. Tất cả mọi kỹ năng, mọi yếu tố để làm nên một tay vợt xuất chúng đều hội tụ ở Djokovic trong năm 2011. Tâm lý sắt đá, bản lĩnh vững vàng, cú đánh ổn định, hiểm hóc và chính xác, thể lực bền bỉ và khôn ngoan trong việc sắp xếp lịch thi đấu. Thật khó để tìm ra một điểm gì có thể “chê” được ở Djokovic trong suốt 8 tháng qua.
Được đánh giá cao nhất trong 4 tay vợt hàng đầu, tuy nhiên, Djokovic không thể chủ quan khi ngoài những tay vợt sừng sỏ như Nadal, Federer, Murray vẫn còn đó những tay vợt tên tuổi khác có thể làm nên những bất ngờ thú vị. Chắc chắn, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu kịch tính từ giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay.
Anh Nguyên