Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đã tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (SN 1987) 4 tội danh gồm: Giết người; Cố ý gây thương tích; Hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ.
Theo đó, bị cáo Dương Hữu Trí là hung thủ trong vụ án gây chấn động dư luận xảy ra vào đầu tháng 3/2025, làm một chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Phường 7, TP Vũng Tàu (trước đây) từ ngày 19/6/2023 - 19/6/2025.
Ngày 17/2, cán bộ Công an Phường 7 đến nhà đối tượng mời xét nghiệm ma túy nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối, nên vụ việc được báo cáo về lãnh đạo công an phường.
Ngày 3/3, 4 cán bộ Công an Phường 7 đã đến nhà Trí mời xét nghiệm ma túy nhưng đối tượng không chấp hành, mà dùng hung khí chống đối, đuổi đánh lực lượng công an làm một người bị thương. Sau đó Trí còn đốt cháy 2 xe máy của lực lượng, rồi vào nhà cố thủ.
Khi lực lượng chức năng vận động đưa bố và mẹ của Trí ra ngoài để tránh nguy hiểm thì đối tượng dùng nước sôi tạt làm một người bị bỏng và đe dọa nếu lực lượng xông vào nhà thì sẽ cho nổ bình gas.

Bị cáo Dương Hữu Trí bị tuyên mức án tử hình.
Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động gồm 10 đồng chí đến làm nhiệm vụ, đối tượng cầm dao xông đến đâm nhiều nhát trúng lá chắn, một nhát dao đâm trúng ngực chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, rồi bỏ chạy cố thủ trong phòng. Một chiến sĩ khác cũng bị thương ở tay khi đuổi theo đối tượng.
Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi.
Bị cáo Trí khai rằng, hành vi chống đối việc xét nghiệm ma túy là do bộc phát, vì lo bị công an bắt giữ đi tù. Việc đốt hai xe máy, chống trả lực lượng chức năng vì bực bội do nhiều lần bị yêu cầu test ma túy.
Bị cáo thừa nhận việc test ma túy định kỳ là đúng theo quy định, liên tục khẳng định bản thân không sử dụng ma túy. Tuy nhiên bị cáo không giải thích được nguyên nhân cụ thể vì sao chống đối lực lượng chức năng trong thời gian dài vào ngày 3/3/2025.
"Nước sôi tạt vào người khác là bị cáo nấu để sử dụng mì gói. Còn việc đâm nạn nhân như thế nào thì không nhớ rõ, chỉ nhớ có đâm trúng một người...", bị cáo Trí khai tại phiên tòa.
Bà T.T.A.H - mẹ của Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật - nghẹn ngào tại phiên tòa: "Nhật là đứa con rất ngoan và hiếu thảo, vậy mà đến khi vào nhà xác tôi mới tin rằng cháu đã mất. Tôi không đòi bồi thường dù rất đau lòng, nhưng mong rằng pháp luật sẽ xử lý đối tượng nghiêm minh, để răn đe những đối tượng khác và bảo vệ người dân".
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng và xâm phạm sức khỏe con người; cố ý hủy hoại tài sản, chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ; gây hoang mang lo lắng và bất bình trong dư luận.
Bị cáo biết rõ dùng dao là hung khí nguy hiểm tuy nhiên vẫn dùng dao chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, do vậy phải có bản án thích đáng để răn đe.
Trên cơ sở hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Hữu Trí mức án tử hình về tội Giết người; 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là tử hình; đồng thời buộc bồi thường cho một bị hại số tiền 20 triệu đồng.