Tự hào Việt Nam!

Tin nóng y tế
SKĐS - ​Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc Pháp trong gần một thế kỷ,

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc Pháp trong gần một thế kỷ, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố sự khai sinh của một nước Việt Nam mới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn được Bác Hồ bắt đầu bằng một trích dẫn từ Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

70 năm trôi qua, sau khi đất nước non trẻ tổ chức tổng tuyển cử, xây dựng Nhà nước dân chủ độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã tiếp tục vượt qua những thác ghềnh lịch sử cho đến hôm nay, trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế với lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Lịch sử dân tộc tiếp tục ghi thêm những trang hào hùng theo truyền thống của cha ông xưa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là sự thiết tha mong muốn một cuộc sống bình yên nhưng khi đất đai lãnh thổ bị xâm phạm thì bất cứ kẻ ngoại bang nào cũng phải chịu thất bại trước ý chí quật cường của toàn dân. Sức mạnh ấy bắt đầu từ một cái lý thật giản dị “Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận tại sách Trời”. Và thế lực nào, dù gần hay xa không hiểu được cái lý đương nhiên ấy mà xâm phạm ắt “sẽ bị đánh tơi bời”.

Hiếm có dân tộc nào thiết tha yêu hòa bình và giàu lòng vị tha như dân tộc Việt Nam. Khi có giặc thì toàn dân là một “đánh một trận sạch không kình ngạc/đánh hai trận tan tác chim muông”, “Đánh cho chúng dài râu bạc tóc để biết nước Nam ta có chủ” nhưng khi giặc tan vẫn cấp thuyền, cấp lương cho quân bại trận về nước. Một dân tộc không hề cố chấp, muốn làm bạn với tất cả vì hòa bình và sự phát triển dù quá khứ từng là kẻ thù chĩa súng vào nhau miễn là hôm nay biết tôn trọng độc lập, tự do và chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

70 năm trôi qua, đất nước ngày càng lớn mạnh bởi một nội lực sung mãn cùng sự ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên thế giới là vũ khí hữu hiệu nhất ngăn chặn những mưu toan và ý đồ xâm lược của bất cứ thế lực nào dù khoác màu áo gì.

Mạnh không phải để bành trướng, gây sự mà để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc là mong muốn của mỗi trái tim người dân nước Việt. Suốt 70 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng và bài hát Tiến quân ca vang lên từ mỗi lồng ngực luôn là chất kết dính toàn dân thành một khối trước mọi thử thách đã làm nên chiến thắng. Trong sự phát triển không tránh khỏi những ngáng trở dân tộc tiến ra biển lớn như tham nhũng, lãng phí khiến đất nước có nguy cơ tụt hậu. Nhưng với ý chí và truyền thống yêu nước, sức mạnh dân tộc đủ sức đè bẹp mọi sâu mọt “nội xâm” như viên đá cản đường. Sức mạnh ấy sẵn sàng đương đầu với những thách thức từ bên ngoài để gìn giữ chủ quyền theo lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ để lại.

Dòng chảy lịch sử vẫn trôi theo năm tháng và những thế hệ nối tiếp vẫn kiên trì tiếp bước cha anh trên con tàu lộng gió thời đại ra biển lớn  với tất cả khát vọng vì một Tổ quốc văn minh, giàu mạnh chắc chắn sẽ tạo ta những bước ngoặt lịch sử mới “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như điều Bác Hồ mong muốn.

Lưu Thủy

 

 

 


Ý kiến của bạn