Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. |
Cũng thật là ngẫu nhiên nhưng cũng là một kỷ niệm của tôi với nhà thơ Trần Sĩ Tuấn mà chỉ sau này khi được cộng tác với báo, tôi mới biết chính anh – vừa là nhà thơ, vừa là bác sĩ và lại giữ trách nhiệm Tổng biên tập tờ báo của Bộ Y tế. Lần ấy, nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện 10 nữ thanh niên xung phong ngã xuống tại ngã ba Đồng Lộc, tôi có đọc được bài thơ Chiều ngã ba Đồng Lộc của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn. Lúc đó tôi cũng chỉ biết anh là nhà thơ đã có nhiều bài hay, đặc biệt là những bài viết về chiến tranh, về đồng đội thời chống Mỹ cứu nước. Đọc bài Chiều ngã ba Đồng Lộc, trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả, xót xa, thương cảm và kính phục khí phách của những thiếu nữ kiên cường. Tôi đã chọn bài đó để phổ nhạc với tên ca khúc là Ngã ba chiều. Ngay trong lễ kỷ niệm, Ngã ba chiều qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ, Đăng Thuật đã khiến nhiều người xúc động. Thực ra, việc tình cờ giữa một nhà thơ và một nhạc sĩ kết hợp với nhau trong một tác phẩm cũng là thường tình, nhưng với ý nghĩa như thế nên có hiệu quả và ghi được dấu ấn.
Khi biết anh Trần Sĩ Tuấn ngoài là bác sĩ, nhà thơ còn là Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống khiến tôi hiểu thêm rằng, việc người đứng đầu một tờ báo ngoài năng lực, rõ ràng phải là người có tâm hồn. Hơn bao giờ hết, văn học nghệ thuật giúp cho mỗi cá nhân, mỗi vị trí công tác có sức lan tỏa tới cộng đồng. Từ đó, tôi hiểu hơn và quí trọng hơn nhà thơ Trần Sĩ Tuấn.
Từ khi cộng tác với báo Sức khỏe&Đời sống để làm cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu yêu thương”, không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đã trở thành độc giả thường xuyên của báo. Với tôi, đây là tờ báo thực sự bổ ích.
Chúng tôi là những người làm công tác văn hóa nghệ thuật, thường bị cho là dạng người lơ là với sức khỏe. Thực tế là từ trước tới nay, những kiến thức về y tế, về phương pháp bảo vệ sức khỏe trong giới văn nghệ sĩ thua xa so với các đối tượng khác. Một phần do môi trường làm việc, đi lại nhiều, trong cuộc sống nhiều khi không chủ động được về thời gian, về chế độ tập luyện, ăn uống. Giờ đây, thường xuyên đọc báo Sức khỏe&Đời sống, tôi có cảm giác tờ báo như cuốn bách khoa toàn thư phổ thông về sức khỏe, qua đó mình có thêm được rất nhiều kiến thức về y học, từ bệnh thông thường đến các bệnh thời đại như huyết áp, tiểu đường, hô hấp, gút… Mỗi số báo mở ra đều có những thông tin bổ ích, tôi coi như đây là cách để mình tích lũy những kiến thức về y học để tự chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân. Được biết, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ, kể cả các nhạc sĩ lớn tuổi cũng thường xuyên đọc báo Sức khỏe&Đời sống, họ đều cho rằng đây là tờ báo bổ ích. Không chỉ là cẩm nang về kiến thức y học, mà ở đó còn có những lời khuyên thiết thực, đặc biệt là những bài tư vấn về dùng thuốc cho từng trường hợp bệnh cụ thể. Chẳng hạn văn nghệ sĩ chúng tôi thường phải giao tiếp bạn bè, không tránh được rượu bia, qua báo tôi đã biết được một số bài thuốc dùng cho người hay uống bia rượu và dùng theo thấy rất công dụng…
Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích thú với trang văn hóa văn nghệ của báo, mặc dù là báo chuyên ngành, nhưng trang VHVN thường xuyên được duy trì, đặc biệt từ khi phát động cuộc thi sáng tác ca khúc Giai điệu yêu thương thì việc tuyên truyền, quảng bá đối với công chúng rất có hiệu quả. Trang VHVN đã đưa được nhiều thông tin bổ ích, chính xác và đôi khi rất thú vị về đời sống văn hóa của đất nước thông qua các hoạt động cụ thể của từng lĩnh vực văn học nghệ thuật. Điều đó chứng tỏ những người làm trang VHVN trong tờ báo đã rất để tâm và có ý thức rõ ràng trong việc lựa chọn, tổ chức bài vở - đó là một trong những yếu tố góp phần tăng sự hấp dẫn của tờ báo.
Xin gửi lời chia vui với báo nhân sinh nhật lần thứ 50.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân(Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam)