Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân

20-12-2025 08:23 | Xã hội

SKĐS - Cơn lũ dữ cuốn đi tài sản, để lại nỗi đau và khoảng trống lớn trong lòng người dân vùng lũ. Giữa hoang tàn, những người lính lặng lẽ đến, góp công, góp sức, dựng lại mái ấm, giúp bà con vững tin bước qua mất mát.

Mái ấm bốn thập kỷ tan hoang sau lũ

Mỗi ngày, nhìn những bức tường đỏ vươn lên vững chãi giữa khoảng sân còn vương bùn đất sau lũ, ông Trình Tân (72 tuổi, trú khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa, Đắk Lắk) vẫn ngỡ như đang mơ. Ngôi nhà, chốn che mưa che nắng mà vợ chồng ông từng nghĩ đã vĩnh viễn mất đi nay đang hiện rõ từng ngày.

Nhà cũ được xây từ những năm 1983 là tài sản lớn nhất, cũng là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn, chắt chiu của vợ chồng ông. Thế nhưng, sau trận lũ lịch sử cuối tháng 11, tất cả đã bị dòng nước dữ cuốn phăng. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, ký ức đau lòng vẫn còn ám ảnh vợ chồng già.

Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân- Ảnh 1.

Nhìn những bức tường đỏ vươn lên vững chãi, ông Tân vẫn ngỡ như đang mơ.

Chiều hôm đó, trong căn nhà nhỏ có hai vợ chồng ông Tân, hai đứa cháu nhỏ cùng người em trai đang bị đau. Mưa như trút, nước lũ bất ngờ dâng nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. "Lúc đó chỉ nghĩ làm sao chạy thoát thân. Nước lên nhanh lắm, không kịp kê cao đồ đạc, mà có kê cũng không biết mang đi đâu, vì chỗ nào cũng ngập. Xe máy cũng không chạy được, đành để ngâm trong nước...", ông Tân nhớ lại.

Cả gia đình được ghe của hàng xóm đưa ra khỏi vùng lũ, rồi sơ tán đến nhà người quen bên Quốc lộ 29. Đó là căn nhà hai tầng, nước lũ tràn vào tầng một, mọi người phải tá túc tầng trên suốt hai ngày hai đêm. Trong lúc chạy lũ, vợ chồng ông đã chuẩn bị tinh thần mất mát tài sản. Nhưng khi nước rút, sự thật còn nghiệt ngã hơn nhiều.

Trở về, trước mắt họ chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát. "Vợ tôi khóc không thành tiếng, tay chân bủn rủn. Căn nhà là tài sản quý giá nhất, cả đời làm lụng đã bị nước lũ cuốn đổ sập...", ông Tân nói, giọng chùng xuống.

Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân- Ảnh 2.

Nhà ông Tân tan hoang sau lũ lịch sử.

Chưa dừng lại ở đó, trong căn nhà sập còn 70 bao lúa vừa thu hoạch, tất cả đều bị ngâm nước cùng tivi, tủ lạnh và máy giặt. Đó là số lúa hai vợ chồng dự định để dành, chờ cuối năm giá lên sẽ bán lấy tiền sắm sửa Tết. "Lúc mới gặt, giá chỉ 6.500 đồng mỗi ký, còn thấp nên chưa bán. Ai ngờ lũ về, lúa ngấm nước hết, mất trắng, trong khi tiền phân, tiền thuốc vẫn còn nợ…", ông Tân nghẹn giọng.

Sau lũ, mưa vẫn kéo dài, lúa không thể đem ra phơi, rồi nảy mầm, buộc phải bán tháo. "Ban đầu họ mua 80.000–90.000 đồng mỗi bao 50kg, sau chỉ còn 40.000 đồng. Giá rẻ lắm, nhưng lúa hư rồi, bán được đồng nào hay đồng ấy", ông nói.

Theo ông Tân, trận lũ năm 1993 từng được xem là lớn, nhưng nước chỉ ngập trong nhà 2–3 tấc. Còn đợt lũ lịch sử tháng 11 vừa qua, nước dâng gần 2m. "Nhà tôi xây đã lâu, bằng vôi, gặp nước chảy xiết thì không có cách gì trụ nổi", ông trầm ngâm.

Mái nhà vùng lũ hồi sinh từng ngày

Trong gian khó, nghĩa tình quân dân càng thêm ấm áp. Sau lũ, gia đình ông Tân được Nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng. Từ đống đổ nát, ngôi nhà mới dần hình thành, khang trang, kiên cố hơn, với gác lửng cao 2,5m được đổ bê tông chắc chắn để tránh lũ, tránh bão. Những bức tường gạch đỏ vươn lên không chỉ là hình hài của một mái ấm mới, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hi vọng được "hồi sinh".

"Nhà sập sau lũ nhìn đống gạch vụn, đổ nát mà ngán ngẩm. May có mấy chú bộ đội về giúp, căn nhà mới có thể xây nhanh như vậy. Giờ nhà gần hoàn thiện rồi, hai vợ chồng vui lắm…", ông Tân trải lòng.

Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân- Ảnh 3.

Mỗi ngày, có từ 8–10 cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục với mong muốn hoàn thành sớm ngôi nhà cho bà con vùng lũ.

Ông cũng cho biết, sau lũ, nhiều gia đình cùng lúc sửa chữa, dựng lại nhà cửa khiến vật liệu khan hiếm. Đúng lúc ấy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã vận chuyển 50.000 viên gạch từ Đà Nẵng vào "chi viện" cho bà con. Nhờ đó, căn nhà của ông Tân được đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thiện trước Tết. Ngôi nhà được đổ móng từ ngày 8/12, chỉ hơn 10 ngày sau đã hiện rõ vóc dáng mới, minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng đầy nghĩa tình.

Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng bộ đội đã vào hỗ trợ xây nhà cho ông Tân từ đầu tháng 12. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát, khoảng một tuần sau, những viên gạch đầu tiên được đặt xuống. "Đến nay, nhà đã tô tường, lợp tôn, đổ bê tông gác lửng. Từ ngày mai sẽ bước vào khâu hoàn thiện, bảo đảm xong trước Tết", Thượng tá Công chia sẻ.

Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân- Ảnh 4.

Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Tân, đồng thời "chi viện" 50.000 viên gạch cho bà con vùng lũ.

Mỗi ngày, từ 8–10 cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục từ 6h sáng đến chiều muộn. "Thời tiết mưa gió thì tập trung làm các hạng mục bên trong. Khi trời nắng ráo, anh em tăng giờ làm, tranh thủ từng phút để kịp tiến độ. Vất vả nhưng ai cũng chung một mong muốn sớm trao cho bà con mái nhà an toàn, vững chãi", Thượng tá Công chia sẻ.

Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân- Ảnh 5.

Từ hoang tàn sau lũ, ngôi nhà khang trang của ông Tân dần hiện rõ từng ngày.

Không chỉ riêng gia đình ông Tân, các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng còn đang tất bật hoàn thiện nhiều căn nhà khác trên địa bàn phường Đông Hòa. Khối lượng công việc lớn, thời tiết thất thường, nhưng những người lính vẫn bám công trường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trao tận tay bà con vùng lũ những mái nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình – như một lời hẹn chắc chắn về mùa xuân bình yên sau giông bão.

Trước đó, vào ngày 1 và 7/12, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã huy động gần 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", cơ động vào Đắk Lắk hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa sau lũ. Lực lượng tham gia đều là những quân nhân có tay nghề tốt trong lĩnh vực xây dựng, từng nhiều lần giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. 

Với tinh thần "ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội", những người lính tiếp tục lặng thầm góp sức, dựng lại mái ấm, vun đắp niềm tin cho bà con sau bão lũ.

Sơn Tùng
Ý kiến của bạn