Từ cười bò giễu cợt đến xúc động ngẩn ngơ

Văn hóa – Giải trí
Từ những tiếng cười giễu cợt trong chương trình sơ khảo đến những giọt nước mắt xúc động đêm chung khảo là một chặng đường dài đầy kịch tính, hấp dẫn của Vietnam Idol 2010.

Từ những tiếng cười giễu cợt trong chương trình sơ khảo đến những giọt nước mắt xúc động đêm chung khảo là một chặng đường dài đầy kịch tính, hấp dẫn của Vietnam Idol 2010. Trong hành trình đó, các ca sĩ, các khán giả bình chọn và các thành viên BGK đều biết vượt lên mình để tìm kiếm và xây đắp một thần tượng âm nhạc mới mang hy vọng văn hóa mới.

Cười vỡ bụng trước những cảnh mượn hồn

Với tiếng hát thấm đẫm cảm xúc thẩm mỹ, các ca sĩ trẻ đã cho thấy “bản sắc tâm hồn” của thế hệ mình. Họ không phải là những kẻ chỉ biết mượn hồn, bắt chước, hoang tưởng, háo danh như nhiều người đã có lúc lo lắng hồ nghi.

Khi xem những chương trình đầu tiên của Vietnam Idol, nhiều người tưởng đây là một chương trình giải trí nhằm phô bày những cái hài trong đời sống xã hội. Khán giả cười vỡ bụng khi nhìn các em hồn nhiên tự tin bắt chước cách hát rống rít, cách trình diễn táo bạo, ngộ nghĩnh của những ngôi sao ca nhạc quốc tế mà các em đã thấy hàng ngày trên các kênh TV. Trước những cảnh dở khóc dở cười của vòng sơ khảo đó, Ban giám khảo (BGK) đã thể hiện thái độ một cách khá hồn nhiên và nghiêm khắc, lắc đầu, cười rũ, tỏ ra ngán ngẩm chẳng buồn nghe hay có những nhận xét giễu cợt khá nặng nề. Thái độ đó đã gây ra những phản ứng tranh luận trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng BGK tỏ ra quá coi thường và xúc phạm thí sinh, dội nước lạnh vào tình yêu âm nhạc của họ. Nhưng cũng có người cho rằng BGK chẳng có gì sai, vì cuộc thi Vietnam Idol không phải là một phong trào văn nghệ quần chúng mà có những tiêu chí khắt khe của nó. BGK có quyền nhận xét, phê phán từ góc độ chuyên môn. Những ý kiến nghiêm khắc, thậm chí tàn nhẫn của BGK sẽ giúp cho những người không tự biết mình giã từ ảo tưởng trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam.

Tuy nhiên, người ta có thể đặt câu hỏi: Vì sao những người tổ chức Vietnam Idol không thanh lọc ngay từ tiêu chí cuộc chơi, để cuộc thi không trở thành phiên chợ quê ai muốn vào cũng được? Chẳng hạn, người ta có thể quy định những ai muốn tham gia sơ khảo phải gửi một album trình diễn của mình cho Ban tổ chức (BTC) chọn trước. Như vậy, sàn diễn vòng sơ khảo sẽ không thể trở thành sân chơi tạp nham, dễ dãi của văn nghệ nghiệp dư?

Có thể BTC Vietnam Idol thừa sức nghĩ ra các giải pháp để vòng sơ khảo tương đối sạch nước cản, nhưng họ đã không làm vậy, vì họ muốn sân chơi này có thêm những tiếng cười giàu tính giáo dục về văn hóa? Có thể họ nghĩ rằng những cảnh tượng lố bịch, hài hước của vòng sơ khảo sẽ giúp cho các khán giả trẻ biết đắn đo, nhìn lại chính mình trước khi bước vào những cuộc chơi nghệ thuật tinh tế để không trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu  vậy thì cách tổ chức vòng sơ khảo như đã thấy vừa có giá trị giải trí, đem lại sự hấp dẫn cho chương trình, vừa có  tác dụng giáo dục, phơi bày thực trạng dân trí, bất cập về thẩm mỹ và văn hóa trong lớp trẻ hiện nay?

Và xúc động trước tâm hồnlớp trẻ

Nếu như các chương trình sơ khảo của Vietnam Idol đã làm nhiều khán giả lắc đầu bi quan trước tình cảnh đầy tính chất mượn hồn, hoang tưởng của lớp trẻ hôm nay thì các vòng thi sau, nhất là vòng chung kết, nhiều khán giả lại thở phào và yên tâm hơn về lớp trẻ. BGK và khán giả ngày càng xúc động với những tiết mục trình diễn điêu luyện, nhuần nhuyễn, đầy cảm xúc sáng tạo của các thí sinh. Các thành viên BGK đều trầm trồ ca ngợi giọng hát biểu cảm và bản lĩnh sân khấu của Mai Hương và Uyên Linh, cho rằng các thí sinh này đã dẫn họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thậm chí, nhạc sĩ Quốc Trung từng thể hiện thái độ ngán ngẩm, coi thường trước nhiều tiết mục của vòng sơ khảo đã phải thốt lên sau khi nghe Uyên Linh trình diễn trong đêm chung khảo: “Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là thẩm mỹ và tâm hồn. Những thứ này không đào tạo được mà em thì lại có rất nhiều. Tôi thành thật... ngả mũ”. Siu Black cũng ngẩn ngơ thấy Uyên Linh đã đem đến cho ca khúc Cám ơn tình yêu của Huy Tuấn một  cảm xúc nhiều gấp bội so với các ca sĩ khác cũng trình diễn bài hát đó. Ca sĩ có giọng hát bốc lửa đã rưng rưng thổ lộ: “Em đã làm tôi muốn khóc”. Giám khảo Quang Dũng thì cho rằng nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ phải cám ơn Uyên Linh vì đã làm cho bài hát Cám ơn tình yêu thoát khỏi tư cách bài hát đặt hàng phục vụ gala chung khảo và đêm đăng quang để có một đời sống riêng của một ca khúc tình yêu. Thiết tưởng không có lời khen nào có thể chân tình mạnh mẽ hơn những lời khen mà BGK đã dành cho Mai Hương và Uyên Linh trong đêm gala cuối cùng.

Có thể nói, BGK và khán giả đã xúc động với chính những thần tượng âm nhạc tương lai mà mình đã tạo ra. Nếu không có BGK vớt Uyên Linh vào vòng trong khi ca sĩ này không đủ số phiếu bình chọn của khán giả thì làm gì có một Uyên Linh làm BGK ngẩn ngơ trào nước mắt trong đêm chung khảo? Nhưng Uyên Linh dù được vớt cũng không thể có được vị thế như hiện nay nếu em không được khán giả đồng cảm với những cung bậc cảm xúc thẩm mỹ trong giọng hát. Như vậy, để đi đến một đêm chung kết huy hoàng đầy xúc động như đã thấy, các thí sinh, các khán giả bình chọn và BGK Vietnam Idol đã phải trải qua một hành trình đãi cát tìm vàng và luyện vàng hết sức công phu và tinh xảo. Trong hành trình đó, tất cả đều vượt lên mình. Sau khi nghe Uyên Linh trình diễn, ca sĩ Siu Black đã ngẩn ngơ tự hỏi “Sao chúng tôi lại loại em trong Vietnam Idol lần trước?”. Câu hỏi đó là lời tự phê  chân tình của một nghệ sĩ - giám khảo có đẳng cấp. Nhưng không hẳn là BGK Vietnam Idol đã sai lầm khi loại Uyên Linh trong lần thi trước. Có thể Uyên Linh sau khi bị loại khỏi cuộc chơi đã nỗ lực học tập và rèn luyện để tự vượt lên mình.

Dù Uyên Linh hay Mai  Hương đăng quang thì người mang vương miện Thần tượng âm nhạc 2010 vẫn sẽ là một nhân chứng đáng tin của tương lai âm nhạc Việt Nam. Đó là điều lớn nhất mà cuộc thi Vietnam Idol đã làm được sau một hành trình nỗ lực đãi cát tìm vàng. 
 
  Hoàng Oanh

Ý kiến của bạn