TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc PhenikaaMec: “Tôi biết ơn cuộc đời vì dù ở đâu cũng nhận được sự yêu thương hết mực của bệnh nhân’

01-07-2025 10:22 | Y tế
google news

Với những thai phụ bị vỡ tử cung, cạn ối, thai chung bánh nhau, hội chứng truyền máu song thai, những thai phụ mang thai chết lưu…đã từng được can thiệp bào thai tại BV Phụ sản Hà Nội không còn xa lạ với bác sĩ Sim.

Không phải chỉ bởi chị là người từng can thiệp, mà bởi chị đã đồng hành, đã sống cùng hành trình của họ, từ lúc thai nhi còn yếu ớt trong bụng mẹ đến khi chào đời khỏe mạnh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc PhenikaaMec: “Tôi biết ơn cuộc đời vì dù ở đâu cũng nhận được sự yêu thương hết mực của bệnh nhân’- Ảnh 1.

BS Nguyễn Thị Sim và một bé được can thiệp bào thai thành công tại Trung tâm y học Bào thai, BV PhenikaaMec.

'Tôi chỉ là mắt xích nhỏ trong thành công này'

Nếu như trước đây, tử cung được xem là "cung cấm đặc biệt" – nơi không ai can thiệp. Nhưng từ khi GS.TS Nguyễn Duy Ánh tiên phong và bác sĩ Sim cùng bắt tay thực hiện những kỹ thuật can thiệp bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các gia đình bắt đầu có hy vọng. Họ tin vào tay nghề, tin vào trái tim của bác sĩ. Để đền đáp sự tin tưởng ấy cả một đội ngũ đã luôn theo sát hành trình trên con đường vốn đã gian nan nay lại trắc trở này… Bác sĩ Sim và những người đồng đội đã giúp nhiều thai nhi chào đời khỏe mạnh mang đến nhiều niềm vui vô tận cho những người mẹ. Và niềm tin ấy đã được hồi đáp bằng hàng chục em bé ra đời trong hạnh phúc vỡ òa – có em nay đã sắp vào cấp ba.

Năm 2024, bác sĩ Sim rời BV Phụ sản Hà Nội nhận lời về làm Giám đốc Trung tâm y học bào thai và Phó Tổng Giám đốc BV Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) với nhiều cơ hội và không ít thử thách. Hành trình ấy mới, thử thách hơn, nhưng cũng đong đầy yêu thương không kém.

BS Sim tâm sự: "Tôi thấy hạnh phúc và biết ơn dù ở đâu cũng nhận được sự yêu thương hết mực của bệnh nhân. Bệnh nhân đã luôn tin tưởng và trao sự sống của con cho mình'.

Minh chứng cho câu nói ấy là mới đây, hơn 20 gia đình và các em nhỏ đã có mặt tại Trung tâm y học bào thai của BV PhenikaMec – nơi bắt đầu hành trình mới của bác sĩ Sim để cùng cảm ơn người bác sĩ đã luôn tận tâm giúp họ và thai nhi có một kỳ thai sản an tâm, an toàn. Có những bệnh nhân từ miền núi xuống, có người từ miền biển lên, có những người từ miền trung ra, có cả những những em bé còn ẵm ngửa trên tay và những bạn thiếu niên 14, 15 tuổi…đến để kết nối những yêu thương, tri ân người bác sĩ đã 'dám vượt qua mọi lằn ranh của sợ hãi' mang lại phép màu…Tất cả đều chung một sự cảm động, trân quý biết ơn vì người bác sĩ đã dám đương đầu với khó khăn, vượt qua thử thách để chữa bệnh cho các bào thai.

Nhiều bệnh nhân chia sẻ, họ vẫn gọi điện thăm hỏi và chia sẻ với chị từng khoảnh khắc trưởng thành của con. Có nhiều người khi có việc xuống Hà Nội họ không quên 'ghé' bệnh viện thăm bác sĩ Sim. Họ không mang đến gì ngoài tình cảm chân thành và sự biết ơn. Những lời chúc, những cuộc gọi thăm hỏi, những lần ghé ngang thăm bác sĩ Sim mỗi khi xuống Hà Nội…Và những điều ấy điều khiến chị ấm lòng.

Chia sẻ về niềm vui này, bác sĩ Sim trải lòng: 'Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ, để có những thành công đó tôi phải cảm ơn bệnh nhân và gia đình họ vì đã dũng cảm, tin tưởng để bác sĩ được bảo vệ em bé ngay từ trong bụng mẹ. Tôi luôn biết ơn những người mẹ đã dũng cảm. Nếu không có họ, tôi không thể làm được gì cả. Tôi chỉ là người được tin tưởng để bảo vệ sự sống bé bỏng ấy từ trong bụng mẹ."

TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc PhenikaaMec: “Tôi biết ơn cuộc đời vì dù ở đâu cũng nhận được sự yêu thương hết mực của bệnh nhân’- Ảnh 2.

Các em bé và gia đình gặp gỡ bác sĩ Sim trong "Hành trình hồi sinh-Kết nối yêu thương" của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

Minh chứng cho câu nói ấy là mới đây, hơn 20 gia đình và các em nhỏ đã có mặt tại Trung tâm y học bào thai của BV PhenikaMec – nơi bắt đầu hành trình mới của bác sĩ Sim để cùng cảm ơn người bác sĩ đã luôn tận tâm giúp họ và thai nhi có một kỳ thai sản an tâm, an toàn. Có những bệnh nhân từ miền núi xuống, có người từ miền biển lên, có những người từ miền trung ra, có cả những em bé còn ẵm ngửa trên tay và những bạn thiếu niên 14, 15 tuổi… đến để kết nối những yêu thương, tri ân người bác sĩ đã "dám vượt qua mọi lằn ranh của sợ hãi" mang lại phép màu… Tất cả đều chung một sự cảm động, trân quý biết ơn vì người bác sĩ đã dám đương đầu với khó khăn, vượt qua thử thách để chữa bệnh cho các bào thai.

Nhiều bệnh nhân cho biết họ vẫn gọi điện thăm hỏi và chia sẻ với chị từng khoảnh khắc trưởng thành của con. Có nhiều người khi có việc xuống Hà Nội họ không quên bệnh viện thăm bác sĩ Sim. Điều ấy làm cho chị thấy ấm lòng.

Chia sẻ về niềm vui này, bác sĩ Sim trải lòng: "Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ, để có những thành công đó tôi phải cảm ơn bệnh nhân và gia đình họ vì đã dũng cảm, tin tưởng để bác sĩ được bảo vệ em bé ngay từ trong bụng mẹ".

Để có kết quả như hôm nay, các kỹ thuật mà chị và cộng sự mang về Việt Nam đã phải trải qua biết bao thăng trầm: từ việc chinh phục Hội đồng chuyên môn của Bộ khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế đến khi đưa vào thực tế phải nhận được sự tin tưởng đồng hành của bệnh nhân.

PhenikaaMec - Một hành trình mới với những thử thách mới

TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc PhenikaaMec: “Tôi biết ơn cuộc đời vì dù ở đâu cũng nhận được sự yêu thương hết mực của bệnh nhân’- Ảnh 3.

Cặp song sinh chung bánh nhau được bác sĩ Sim và cộng sự can thiệp thành công.

Để có kết quả như hôm nay, các kỹ thuật mà chị và cộng sự mang về Việt Nam đã phải trải qua biết bao thăng trầm: từ việc chinh phục Hội đồng chuyên môn của Bộ khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế đến khi đưa vào thực tế phải nhận được sự tin tưởng đồng hành của bệnh nhân. Bác sĩ Sim cũng cho hay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nơi chắp cánh và nâng đỡ ước mơ cho chị, đặc biệt là người thầy GS.TS Nguyễn Duy Ánh và các anh chị em đồng nghiệp. Chị luôn trân quý và biết ơn những khoảng thời gian làm việc ở đó.

Bây giờ đến với PhenikaaMec và Trung tâm Y học bào thai chị lại bắt đầu hành trình mới với những thử thách khó khăn hơn, đặc biệt là khi Trung tâm Y học bào thai được Bệnh viện được giao viết thêm quy trình 8 kỹ thuật mới.

'Đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm nên chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức thực hiện tốt 8 kỹ thuật mới chữa bệnh cho bào thai. Các kỹ thuật mới này sẽ khó hơn và sâu hơn vì chữa bệnh về tim, phổi, thận, não và nhiều bệnh nữa đang được các nhà khoa học tìm ra và chữa trị tiếp cho các bào thai. Đây không chỉ là bước phát triển, mà là lời hứa sẽ tiếp tục bảo vệ sự sống từ sớm nhất, ở nơi mong manh nhất" bác sĩ Sim nói.

Trung tâm Y học Bào Thai Bệnh viện Đại học Phenikaa: Nơi thắp sáng niềm hy vọng cho những mầm sống tương lai

Trong hành trình thiêng liêng của mỗi người mẹ, sự mong chờ một sinh linh bé bỏng chào đời khỏe mạnh luôn là niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy nhiên, đôi khi, những thử thách không mong muốn xuất hiện ngay từ trong bào thai, đặt ra gánh nặng lo âu cho cả gia đình. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Y học Bào thai của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã mang một tia hy vọng, một điểm tựa vững chắc cho các thai phụ và gia đình họ.

Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa không chỉ làm chuyên môn, mà còn làm bằng cả trái tim. Họ không để chi phí trở thành rào cản – mà cam kết đưa dịch vụ y tế tiên tiến đến với người bệnh có nguy cơ cao, với mức chi phí hợp lý nhất.

"Ở đây, không chỉ có máy móc, quy trình, hay phác đồ điều trị. Mà còn có lòng can đảm, sự quyết đoán, và sự đồng cảm sâu sắc. Bởi để chữa bệnh cho một em bé còn chưa chào đời – cần một niềm tin mạnh mẽ rằng mọi sự sống đều xứng đáng được chở che." Bác sĩ Sim chia sẻ.

Những kỹ thuật đỉnh cao vì sự sống mong manh

Những kỹ thuật can thiệp bào thai mà bác sĩ Sim và cộng sự mang về Việt Nam không dễ dàng được chấp nhận. Họ phải thuyết phục Hội đồng chuyên môn, vượt qua nhiều tầng kiểm định và sau đó – quan trọng nhất – là được người bệnh đồng hành và tin tưởng.
PhenikaaMec – nơi bác sĩ Sim tiếp tục hành trình ấy – không chỉ là bệnh viện, mà là nơi gieo hy vọng. Trung tâm Y học Bào thai tại đây được giao triển khai 10 kỹ thuật phức tạp nhất trong lĩnh vực bào thai như:

Nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng Laser. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải sợi ối bằng Laser. Truyền dịch vào buồng ối điều trị bệnh lý thiểu ối. Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn. Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm. Chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực. Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.

Cơ sở vật chất hiện đại – Đội ngũ chuyên gia tận tâm với tấm lòng nhân ái

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec không chỉ là một cơ sở y tế thông thường mà còn là trung tâm toàn diện hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực y học bào thai. Trung tâm Y học Bào thai tại PhenikaaMec được đầu tư những thiết bị hiện đại: máy siêu âm GE Voluson Expert 22, hệ thống nội soi túi phôi thế hệ mới, máy giải trình tự gene toàn bộ, và đặc biệt là phòng mổ áp lực dương đạt chuẩn ISO 5. Những điều kiện đó giúp các bác sĩ đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, giúp chẩn đoán trước sinh và điều trị y học bào thai kịp thời và hiệu quả cao nhất, tăng khả năng sống sót và phát triển cho thai nhi.

Để thực hiện những kỹ thuật phức tạp, Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm về y học bào thai, di truyền và tế bào gốc. Các y bác sĩ của trung tâm đã được đào tạo chuyên sâu tại các quốc gia có nền y học phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, mang về những kiến thức và kỹ năng tiên tiến nhất.

"Đôi khi chỉ cần thêm 1% hy vọng – là đủ để chúng tôi quyết định can thiệp. Và nếu bạn hỏi chúng tôi được gì? Chính là niềm vui khi thấy một đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, thấy mẹ nó bật khóc trong hạnh phúc", BS Sim chia sẻ.

Với Bác sĩ Sim, và có lẽ là toàn bộ đội ngũ y bác sĩ tại đây, niềm hạnh phúc không nằm ở những giá trị vật chất, mà là "niềm vui và hạnh phúc của sự cho đi". Họ không chỉ là những người thầy thuốc chữa bệnh, mà còn là những người bạn đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia gánh nặng cùng bệnh nhân. Sự quyết đoán trong chuyên môn và tình yêu thương đặc biệt dành cho các em bé trong bào thai là điều cần thiết để họ có thể đưa ra những quyết định quan trọng, đôi khi chỉ để tăng thêm "1% hy vọng cho sự sống mong manh ấy.

Nguyên Hồng


Ý kiến của bạn