Hai Phiếm hớt hải:
- Bác Cả, bác Cả! Bộ Xây dựng vừa có dự thảo trình Chính phủ về việc Nhà nước sẽ đứng ra mua lại các dự án nhà ở thương mại dang dở, chưa triển khai để chuyển đổi sang các dự án nhà ở tái định cư bán lại cho người dân.
- Nghĩa là các ông kinh doanh nhà đất đang bị ế sẽ hết ế khi có Nhà nước hứng ế cho.
- Trút ế hay hứng ế thì dân cũng được hưởng, nhất là các hộ tái định cư sau khi nhường nơi ở cũ cho sự phát triển những công trình công cộng!
Nghe ông bạn già nói, mồ hôi Phiếm tôi ào ra lạnh hết sống lưng:
- Dân mà bác nói là dân nào?
- Già nên sinh chứng đa nghi chăng?
- Chi phí xây dựng, tiền bồi thường đất, chi phí đầu tư hạ tầng, lãi vay ngân hàng cộng hết vào thì giá thành căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội cũng thành 15 - 16 triệu đồng/m2, vị chi một căn hộ cũng hơn 1 tỉ đồng. Như tôi và bác chẳng phải hộ nghèo nhưng dành dụm cả đời liệu đã được 1 tỉ chưa? Người dân tái định cư nhận được tiền đền bù vài trăm triệu có đủ để mua một căn hộ không?
- Ờ ờ... Nghĩa là doanh nghiệp tồn kho hàng ế thì hàng ế lại thành của Nhà nước và Nhà nước chịu ế? Sao Bộ Xây dựng thương doanh nghiệp thế?
- Thương kiểu này tức là không thương dân vì tiền Nhà nước bỏ ra mua nhà ế là tiền của dân để rồi cũng “đắp chiếu” để đấy.
- Giá các bác thương dân, khôn cho dân và bớt thương, khôn hộ cho mấy ông làm ăn kém cỏi, thất bát thì dân được nhờ mà đất nước cũng không bị tụt hậu.
Cả Nghĩ