Trượt...!

Xã hội
- Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) có mức khởi điểm chịu thuế, mức thuế và cách giảm trừ gia cảnh rất là chặt chẽ bác ạ nhưng 2 năm nay, vẫn chưa được trơn tru trong vận hành...

- Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) có mức khởi điểm chịu thuế, mức thuế và cách giảm trừ gia cảnh rất là chặt chẽ bác ạ nhưng 2 năm nay, vẫn chưa được trơn tru trong vận hành...

- Là vì Luật chưa thực sự đi cùng với nhân dân, chưa bám sát thực tiễn cuộc sống chứ còn gì nữa!

- Ấy chết, bác lại nói dại rồi! Luật sinh ra cũng là vì dân, vì cuộc sống chứ!

- Thế bác không nhớ mấy năm trước mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng và mức 1,6 triệu đồng/người giảm trừ gia cảnh được đưa ra đã có rất nhiều phản biện là thấp so với chi phí sinh hoạt ăn, ở, học hành, chăm sóc y tế à?

- Nếu chịu nghe phản biện thì TTNCN đâu có phức tạp nhỉ!

- Các chuyên gia còn dự báo về tốc độ trượt giá, vài năm sau sẽ lạc hậu. Lúc này là “vài năm sau đây” và quả là khoảng cách giữa thu nhập chịu thuế quy định trong luật và chi phí thực tế trong đời sống người dân cách xa nhau vời vợi.

- Thế “xa vời vợi” thế này liệu có phải chỉnh sửa không?

- Cái gì lạc hậu có thể tặc lưỡi sửa chậm được chứ thuế thu nhập tác động trực tiếp đến thu nhập hằng năm, hằng tháng và thậm chí là hằng ngày của dân sao có thể chậm được. Theo thực tế mức khởi điểm chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh và mức thuế cũng cần điều chỉnh linh hoạt sao cho cân bằng và phù hợp. Đó chính là tính khả thi và sức sống của luật.

- Nhưng sửa Luật e rằng phức tạp lắm...

- Muốn không phức tạp thì phải sửa tư duy bảo thủ không chịu nghe góp ý trong đầu người dự thảo luật. Có vậy, thuế mới thật sự phát huy tác dụng tạo ra nguồn thu cho Nhà nước. Chứ thế này, Nhà nước thương dân cứ phải điều chỉnh thì khổ cả cho... Nhà nước!

Hai Phiếm lại buông một câu tréo ngoe:

- Nhận lương, làm luật nhưng thiếu dự báo thực tế để luật không đi vào đời sống như một sự lãng phí khi công trình bất khả thi thì người thực hiện không biết có sao không nhỉ?

- Chịu!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn