Khi được nói nói lời sau cùng, bà Lan nghẹn ngào nói về 3 ước mơ còn đang dang dở và cho hay “Bị cáo không phải là Tôn Ngộ Không để biết biến hóa. Bị cáo không phải là người xấu xa. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây.
Trương Mỹ Lan khóc nghẹn nói lời sau cùng: 'Bị cáo không phải người xấu, trái tim bị cáo đang rỉ máu'
SKĐS - Ngày 11/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới được diễn ra với phần nghị án.
Ý kiến của bạn