Trường học thành… bệnh viện dã chiến

Thời sự
Từ một học sinh nội trú nhiễm cúm A/H1N1 tại gia đình và nhập trường, lần lượt 22, 34 rồi hơn 60 học sinh và giáo viên trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP. HCM cũng có kết quả dương tính biến nơi đây trở thành... bệnh viện (BV) dã chiến.

Từ một học sinh nội trú nhiễm cúm A/H1N1 tại gia đình và nhập trường, lần lượt 22, 34 rồi hơn 60 học sinh và giáo viên trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP. HCM cũng có kết quả dương tính biến nơi đây trở thành... bệnh viện (BV) dã chiến.

Giám sát từ bàn ăn đến giường ngủ

Có mặt tại trường tại thời điểm này, một không khí khá trầm lặng bao phủ ngôi trường luôn rộn rã với hàng ngàn học sinh. Trước cổng, lực lượng bảo vệ luôn thường trực 24/24, các dải băng màu vàng được căng ngang bao quanh khu vực sân trường, các khu nhà, phòng học đính những thông báo in đậm “Không nhiệm vụ miễn vào” khiến người đi đường dễ nhầm tưởng nơi đây đang tổ chức một kỳ thi tuyển.

3 giờ chiều ngày 21/7, vừa bắt xe từ Bình Phước xuống, chị Hồ Thị Phương, phụ huynh một học sinh lớp 10 lo lắng cho biết, xem ti vi gia đình mới biết trường có nhiều học sinh bị cúm. “Thế mà thằng bé chẳng báo về nhà vì sợ bố mẹ lo”.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và BS. Nguyễn Văn Châu GĐ SYT làm việc với Trường Ngô Thời Nhiệm Q.9.
Trong khi đó, tại văn phòng, các giáo viên cũng bận rộn trả lời điện thoại của nhiều phụ huynh ở tận Đắc Lắc, Lâm Đồng… chưa xuống thăm con được nhưng sốt ruột không biết con mình cách ly tại trường như thế nào. “Nhiều người nói muốn đưa con về nhưng đã yên tâm để các cháu ở lại khi được biết điều kiện cách ly, chăm sóc ở đây rất tốt”, nhóm thầy cô giáo trong phòng tư vấn cho biết.

Vào khu nội trú, thấy số giường trống nhiều hơn, những người ở lại chủ yếu là đang được giám sát. Tại khu vực vàng (khu cách ly cho nhóm tiếp xúc gần), em Thu Loan (Đồng Nai), học sinh lớp 10 chùm kín chăn, đeo hai cái khẩu trang và thò đầu ra ngoài đọc cuốn truyện tranh, chốc chốc lại hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin. Em cho biết phải liên lạc với bố mẹ tình hình sức khỏe sau mỗi lần bác sĩ… ngoáy mũi (dùng tăm bông y tế lấy mẫu bệnh phẩm - PV) và đo nhiệt độ. Cô bé nhí nhảnh: “Bố mẹ nạp cho em mỗi ngày một trăm ngàn điện thoại chỉ để báo cáo về cúm thôi!”.

Hiện tại, tất cả nhân viên bảo vệ, thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên đều mang khẩu trang y tế để phòng chống dịch lây lan và thực hiện “quân lệnh” nội bất xuất, ngoại bất nhập. “Do các em là học sinh nên rất hiếu động. Ngày thường, ăn cũng theo nhóm, học cũng theo nhóm nên giờ chúng tôi phải theo sát các em từng bước”, cô hiệu trưởng Phạm Thị Thúy Vinh cho biết. Theo cô Vinh, công tác khử khuẩn và giám sát được tập trung nhiều nhất tại điểm gây lây nhiễm chéo như nhà ăn, phòng ngủ, nhất là khu vực nhà ăn vì lúc này các em phải bỏ khẩu trang để ăn cơm.

Tại khu nhà ăn căn tin, các nhân viên y tế kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thú vị. Trong ngày đầu cách ly có em học sinh cứ uống nước thì dùng ống hút luồn qua khẩu trang, ăn cơm thì một tay cầm thìa, một tay cầm quai đeo khẩu trang, cứ xúc một muống cơm lại đeo khẩu trang vào mới nhai và nuốt khiến ai trông thấy cũng không nhịn được cười.

“Quyết tâm để trường sớm hoạt động trở lại”

Sau khi tạm ngưng việc dạy và học, phương án phòng chống dịch được đưa ra và triển khai ngay. Bệnh viện quận 9 có nhiệm vụ đưa bác sĩ, điều dưỡng đến điều trị tại chỗ cho các bệnh nhân tại đây. Trường hợp nào nặng sẽ được xe cấp cứu trực 24/24 giờ đưa về Bệnh viện Nhiệt Đới.

Đến chiều 21/7, chỉ còn khoảng 70 thầy cô và học sinh tại trường được cách ly, giám sát. Riêng 50 học sinh chia làm 3 nhóm đỏ, vàng và xanh tương ứng với nhóm nhiễm cúm, nhóm tiếp xúc gần và nhóm được theo dõi. Các ca dương tính được điều trị theo đúng phác đồ và sức khỏe ổn định.

Vẫn đeo khẩu trang N95, thoa tay bằng cồn diệt khuẩn, cô Vinh tiếp chúng tôi tại văn phòng, quyết tâm nói: “Toàn trường đang cố gắng hết sức để cùng ngành Y tế “đuổi” dịch cúm ra khỏi trường học”.

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, có thể con số học sinh và giáo viên của trường dương tính với cúm A/H1N1 sẽ tăng lên hàng trăm nên song song với các bệnh viện chuyên khoa, trường học phải trở thành nơi cách ly điều trị cho người nhiễm cúm. Tại trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm hiện luôn thường trực hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cùng trang thiết bị điều trị và xe cấp cứu chuyên dụng sẵn sàng để phục vụ bệnh nhân 24/24.

Bài và ảnh: TUÂN NGUYỄN


Ý kiến của bạn