Liên quan tới vụ việc nữ sinh viên rơi từ nhà cao tầng xuống đất dẫn đến tử vong, Trường Đại học Hồng Đức đã gửi thư chia buồn cùng với gia đình, bạn bè, những người thân của nữ sinh viên.
Trong thư có đoạn: Với niềm tiếc thương vô hạn, cộng đồng sinh viên nhà trường vô cùng đau buồn khi nhận tin có một bạn sinh viên đã qua đời vào ngày 4/3. Đây là một mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng trường chúng ta.
Nhà trường tiếc thương em là một sinh viên ngoan, chăm chỉ, có thành tích học tập tốt, có lối sống lành mạnh và là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết. Các thông tin đồn trên mạng là không chính xác. Các bạn sinh viên đừng chia sẻ làm gia đình bạn buồn thêm.

Hiện trường nữ sinh viên tử vong.
Sự ra đi của em là một lời nhắc nhở để chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của nhau. Nếu bất kỳ ai trong cộng đồng sinh viên cảm thấy cần sự hỗ trợ, xin đừng ngần ngại tìm đến các cố vấn học tập, trợ lý công tác học sinh sinh viên của nhà trường hoặc những người đáng tin cậy để chia sẻ.
Nhà trường sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng các bạn. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Phòng Học sinh, Sinh viên của nhà trường tại phòng 206 Nhà điều hành.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 4/3, nữ sinh viên L.P.L. (sinh viên năm thứ nhất - K27, khoa GDTH, Trường Đại học Hồng Đức; quê ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) rơi từ tầng 13 của ký túc xá xuống đất.
Nhà trường đã tổ chức sơ cứu, đồng thời đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, nữ sinh không qua khỏi.
Theo đánh giá, nữ sinh L.P.L. có thành tích học tập rất tốt, sống lành mạnh, được bạn bè yêu quý. Nữ sinh L. được kết nạp Đảng từ khi còn học THPT. Khi vào trường, em là cán bộ năng nổ tham gia công tác Đoàn.