Đang nhâm nhi chén cuốc lủi với lạc rang, bỗng Hai Phiếm gật gù:
- Rượu này mà có tí mật gấu cho vào, cánh già ta chắc khỏe phải biết!
- Gấu là loài động vật hoang dã nhóm 1-B có nguy cơ tuyệt chủng và được pháp luật Việt Nam cũng như thế giới quy định bảo vệ nghiêm ngặt. Thế nhưng tình trạng săn bắt, mua bán, nuôi nhốt gấu trái phép để lấy mật trong thời gian qua vẫn tràn lan vậy mà lại mong uống rượu mật gấu! - Nghĩ tôi xua tay.
- Thế ai được giao nhiệm vụ chuyên trách trực tiếp bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, kiểm soát săn bắt động vật hoang dã để bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái?
- Dốt ơi là dốt! Lực lượng kiểm lâm chứ còn ai. Bác không thấy thời gian qua họ đã bắt giữ, xử lý, thậm chí truy tố rất nhiều vụ mua bán, săn bắt động vật hoang dã à?
- Biết! Thế nhưng có vị đứng đầu cơ quan kiểm lâm một tỉnh nọ lại đi ngược các quy định của pháp luật, nuôi nhốt rồi tổ chức chích hút mật gấu trái phép ngay trong trụ sở Chi cục kiểm lâm tỉnh là sao? Số lượng mật gấu hút được, ông này đã đem chia cho các cán bộ kiểm lâm thân cận và đem biếu ... Sự việc nghiêm trọng đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang và có biên bản yêu cầu Sở NNPTNT xử lý cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.
- Hả? Chi cục trưởng kiểm lâm hẳn là người hiểu rất rõ những quy định của pháp luật và cũng chắc chắn ông ta cũng đã từng ký quyết định xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã. Vậy mà...
- Ngạc nhiên hả? Nhưng ngạc nhiên hơn là cho đến giờ ông đứng đầu cơ quan bảo vệ rừng và động vật hoang dã của một tỉnh lại không thấy hề hấn gì!
- Trong xã hội ai cũng biết phải trái, cũng muốn làm đúng quy định nhưng nhiều khi có tâm lý "trừ tôi và người thân". Hai Phiếm lừ lừ, rót thêm một chén đưa cho Nghĩ tôi:
- Thôi, uống đi và đừng mơ pha mật gấu vào rượu này cho khỏe!
CẢ NGHĨ