- Công ty Điện lực TP.HCM đang triển khai lắp đặt điện kế (đồng hồ điện) ra ngoài nhà dân với lý do mang lại lợi ích cho cả hai bên giữa ngành điện lực và người dân. - Hai Phiếm bảo.
- Đúng quá! Để đồng hồ điện bên ngoài sẽ tiện cho việc ghi số điện, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khi nhân viên đến ghi số điện, nhất là những nhà thường xuyên đi vắng, đồng thời tránh việc kẻ trộm giả danh nhân viên ghi điện để trộm cắp...
- Đấy là các bác nhà điện thấy tiện...
- Có nhà dân cũng thấy tiện vì nhà họ chật, đồng hồ điện để ở ngoài là tiết kiệm diện tích trong nhà...
- Nhưng mỹ quan nhà cửa thì xem ra chả tiện tý nào vì trong thiết kế bất cứ ngôi nhà nào, phần mặt tiền không hề có chi tiết... gắn đồng hồ điện nên cái sự phát sinh hình như hơi bị chướng. Ấy là chưa kể nhà nhỏ, mái ngắn, treo đồng hồ điện bên ngoài bị mưa gió hắt vào dễ làm hỏng hoặc chập điện...
- Tất nhiên, mọi sự vật đều có hai mặt lợi và hại song hành... Chỉ có thể chọn một...
- Chưa biết lợi hay hại thế nào nhưng cái được chọn luôn nằm ở phía người có quyền. Ai không thích hoặc phản đối thì... đố dám không dùng điện!
- Nhưng mục đích của việc treo đồng hồ điện ra ngoài?
- Sợ bị ăn cắp điện. Thế thôi! Để đồng hồ điện bên trong, nhân viên kiểm tra điện có gõ cửa, gõ cổng thì họ "khắc phục nguyên trạng ban đầu" ngay!
- Đúng là có kẻ ăn cắp điện nhưng tỷ lệ không nhiều, vậy chỉ vì số ít mà số đông phải chịu phiền toái...
- Lý sự dài dòng quá! Tóm lại là đừng có dùng điện cho khỏi thắc mắc. Ở Hà Nội người ta đưa đồng hồ điện ra ngoài lâu rồi. Đồng hồ nước cũng đưa hết ra ngoài. Các loại dây điện, dây điện thoại, truyền hình cáp... cũng lủng lẳng trước nhà như dàn mướp, có sao...
- Nhưng mỹ quan và những tiện ích?
- Không quan trọng bằng cái sự đưa lại các đồng hồ đo đếm (điện, nước) từ trong nhà ra ngoài đường như một cảnh báo: Coi chừng ăn cắp điện!
- Có quyền thích thật! Đố ai dám cãi nếu còn bị phụ thuộc!
Cả Nghĩ