Hai Phiếm kể:
- Ở ta, có lần báo đăng một người bị cướp, cướp bị đuổi, vứt tiền bỏ chạy…
- Chuyện cũ rồi! Thấy tiền vung vãi trên đường, một số người xông vào nhặt chứ gì? Người bị cướp khác nào bị cướp hai lần. Mà bác nhắc chuyện này làm gì cho đau lòng. Phải nói chuyện tích cực cho đỡ “tăng xông”!
- Cảnh sát Nhật Bản thông báo hàng nghìn két sắt bị sóng thần cuốn trôi ra biển tại tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima sau 5 tháng kể từ trận động đất. Hàng chục triệu USD mà người dân Nhật tìm lại được trong két, túi, ví đã được nộp lại cho chính quyền. Cảnh sát lần theo dấu vết giấy tờ trong túi, ví để tìm kiếm chủ nhân. Cho tới nay, 96% số tiền tìm được, tương đương gần 80 triệu USD đã được trả lại cho người dân.
- Những người Nhật nhặt được két không nghĩ đấy là tài sản vô thừa nhận nhỉ. Hoặc tặc lưỡi nghĩ chủ két chắc bị sóng thần cuốn trôi, nộp làm gì!
- Và cảnh sát Nhật lại vất vả thêm khi phải đi tìm chủ nhân hoặc người nhà chủ nhân. Mà không chỉ trả lại tiền đâu nhá, còn có cả vàng miếng, đồ cổ và những vật dụng quý giá khác trở lại với các gia đinh.
- Chắc linh hồn những người xấu số cũng được an ủi… - Nghĩ tôi chép miệng.
- Linh hồn gì! - Hai Phiếm gắt - Bài học cho những người đang sống!
- Hả?
- Khi một xã hội mọi người có ý thức không cầm bất cứ thứ gì không phải của mình làm của riêng thì xã hội ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn, phát triển rất mạnh. Thực ra nước mình không hiếm gương tốt nhưng… trông người lại nghĩ đến ta… - Nghĩ tôi thở dài.
CẢ NGHĨ