Trộm giữa ban ngày

Xã hội
- Ăn trộm xe máy liệu có phải đi tù không? - Hai Phiếm hỏi.

- Ăn trộm xe máy liệu có phải đi tù không? - Hai Phiếm hỏi.

- Không chịu tìm hiểu pháp luật gì cả! Chả nói đến ăn cắp, ngay hối lộ hay nhận hối lộ trên 500 ngàn đồng là cũng có thể bị truy cứu hình sự, ra toà lĩnh án rồi...

- Thế sao có một số kẻ trộm cắp công khai lại chưa thấy bị xử lý bao giờ?

- Trộm cắp phải lén lút chứ làm gì có chuỵện công khai...

- Một số người bán xăng hoặc lái taxi chẳng hạn!

- À à... Thiết bị làm sai lệch đồng hồ cây xăng và công tơ mét taxi khá rẻ nên một số kẻ đã móc túi công khai khách hàng. Nhưng phải lạc quan theo cách nhìn nhận hiện nay mà tin rằng đây chỉ là chuyện con sâu làm rầu nồi canh...

- Thấy con sâu nào thì phải vớt ra ngay con nấy chứ lạc quan như bác để chúng nó sinh sôi đặc trong nồi canh à?

- Thì cũng khối đoàn thanh tra rầm rộ theo từng đợt đấy thôi. Cây xăng nào vi phạm là phạt, cao nhất lên tới ba chục triệu đồng đấy!

- Thế nhưng hình như mỗi đợt thanh, kiểm tra là mỗi đợt phổ biến kinh nghiệm ăn cắp cho những kẻ chưa nghĩ đến ăn cắp, những là dùng bo, dùng chip thế nào, gian lận ra sao. Và kinh nghiệm lớn nhất là nếu ăn cắp thì không bị làm sao ngoài việc nộp tiền phạt...

- Vì thanh, kiểm tra có... lực lượng mỏng! Muốn kiểm tra cần có thêm cảnh sát đi cùng.

- Vậy hạch toán ra, có bị phạt cũng lãi chán vì mấy khi một cây xăng, một taxi bị kiểm tra đến 2 lần/năm. Thử hỏi tiền trộm cắp công khai trong cả một năm sẽ là bao nhiêu? Không lẽ người có trách nhiệm lại không biết và không thấy nhức nhối về chuyện này?

- Bác cứ làm như bác giỏi lắm ấy! Họ biết cả nhưng...

- Nhưng sao?...

- Không chỉ cây xăng, taxi mà cả vé cầu đường quay vòng rồi còn bao thứ trộm cắp khác nữa! Biết hết, khắc phục được hết như cái trạm thu phí cầu đường tư nhân ấy, có thất thoát được đâu!

- Vậy sao?

- Người ta vẫn nói chuỵện chạy việc. Không để nó ăn cắp thì nó làm sao hồi vốn và tiếp tục "biết ơn" mình được! Mà không hồi vốn được thì liệu có ai chạy, không chừng đứa chạy được việc rồi còn tố mình nữa ấy chứ... 

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn