Trò hề của VHRN

Quốc tế
VHRN ra đời trên đất Mỹ để nhận tài trợ đô-la của những kẻ cực đoan cực hận thất bại ở Việt Nam năm 1975, chúng dùng cái chiêu bài muôn thuở đội lốt danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở trong nước để chống phá Nhà nước Việt Nam.

VHRN là cái gì?

Xin giải mã ngay đó là cái tên viết tắt từ cụm từ tiếng Anh của một tổ chức phản động lưu vong ở hải ngoại với danh xưng "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam (Viet Nam Human Rights Network - VHRN). Nó được lập ra tại Mỹ năm 1997 với khoảng chục tên trong đám người Việt lưu vong do hai tên Nguyễn Ngọc Bích và Lê Minh Nguyên cầm đầu. Hiện nay VHRN đặt "bản doanh" tại quận Cam bang California. VHRN ra đời trên đất Mỹ để nhận tài trợ đô-la của những kẻ cực đoan cực hận thất bại ở Việt Nam năm 1975, chúng dùng cái chiêu bài muôn thuở đội lốt danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở trong nước để chống phá Nhà nước Việt Nam cho hợp khẩu vị, thời trang, hòng xin xỏ tài trợ đô-la càng nhiều càng hay. Cho nên đa số người Việt chân chính ở Mỹ đều khinh bỉ khi nói tới cái tên VHRN, thực chất là một tổ chức lợi dụng chính trị để làm... kinh tế, hay có Việt kiều nói đó là những kẻ làm kinh tế bằng chính trị bán nước, VHRN là một quái thai.

Trương Minh Đức (ảnh trái), Đoàn Huy Chương - hai tên hề trong vở diễn “Giải nhân quyền Việt Nam 2010”.

"Giải nhân quyền Việt Nam" là thế nào?

 Nhằm kích động những kẻ mù quáng can tâm chống phá đất nước dưới vỏ bọc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, với sự hà hơi tiếp sức bố thí đô-la của những kẻ thù hận Việt Nam, năm 2002 nhóm phản động VHRN khởi đặt ra cái giải gọi là "Giải thưởng nhân quyền Việt Nam" kèm theo món tiền lót tay khoảng vài nghìn đô-la để xúi giục, kích hoạt sự chống đối Nhà nước Việt Nam từ trong nước với sự giật giây thúc ép từ nước ngoài của những tên lái buôn chính trị phản nước hại dân. Qua theo dõi những năm qua, người ta được biết, từ năm 2003 - 2009, cái tổ chức VHRN kia đã nhào nặn "tuyển chọn" ra 20 gương mặt bặm trợn hung hăng nhất trong đám phản loạn phá hoại an ninh trật tự trong nước dưới chiêu bài vì "dân chủ, nhân quyền" để trao cái gọi là "Giải thưởng nhân quyền Việt Nam" như những cái tên Hoàng Minh Chánh, Nguyễn Văn Đài, Thích Quảng Độ, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thị Công Nhân... mà người dân Việt Nam chân chính trong và ngoài nước đều "nhẵn mặt" chúng - đó là những con rối diễn trò trên sân khấu chính trị theo kịch bản của các thế lực ngoại bang để kiếm sống từ những đồng đô-la bố thí cho vai diễn, vai múa.

"Theo voi ăn bã mía"

Để hợp thời trang và hợp gu các ông chủ giấu mặt trong các thế lực chống đối Việt Nam ở nước ngoài, VHRN đã nấp dưới cái bóng "Ngày nhân quyền quốc tế" hằng năm 10/12 để theo đám ăn tàn trao "Giải nhân quyền Việt Nam 2010" cho những kẻ được phết lên nước sơn là những "khôi nguyên dân chủ quốc nội" để quảng bá thanh thế, đánh bóng cho cái tổ chức VHRN này ngõ hầu xin thêm của bố thí để kiếm sống.

Nhằm chuẩn bị cho ngày 10/12 chúng diễn trò trao giải tại thành phố Houston, bang Texas - Mỹ, người ta được biết, từ ngày 7/11/2010 tại Little Sài Gòn - bang California, VHRN đã phát đi cái thông cáo báo chí "Giải nhân quyền 2010" sẽ trao cho hai nhà "dân chủ quốc nội" là Đoàn Huy Chương  tức Nguyễn Tấn Hoành (sinh năm 1985) ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay tên này đang bị Tòa án nhân dân tỉnh kết án 7 năm tù giam ngày 26/10/2010 về tội chống phá Nhà nước Việt Nam. Tên thứ hai là "ký giả" Trương Minh Đức (sinh năm 1960) là thành viên của tổ chức khủng bố "Đảng vì dân" do Nguyễn Công Bằng cầm đầu ở Mỹ. Hiện tên này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang kết án 5 năm tù giam ngày 18/7/2008 về tội chống phá chính quyền nhân dân, kích động gây rối an ninh trật tự xã hội. Vậy là hai cái tên được VHRN trao giải "Nhân quyền khôi nguyên 2010" đều đang ngồi bóc lịch trong nhà tù vì tội phản nghịch chống phá Nhà nước. Thế mới càng rõ cái kịch bản mà tổ chức ma quỷ này dàn dựng để trình diễn vào ngày 10/12/2010 ở Houston - Mỹ chỉ là một kịch bản lố bịch nhố nhăng, vụng về, một trò hề trâng tráo, trơ trẽn không ngoài ý đồ đen tối nào khác là kích động, xúi giục những tên chống đối trong nước ra sức chống phá Nhà nước ta.

Cũng theo cái gọi là Thông cáo báo chí này, trong ngày 10/12 vừa qua, họ đã chính thức làm cái lễ "trao giải" cho hai vai diễn múa rối cái kịch bản nhân quyền kia, VHRN cũng đã rủ rê thêm mấy nhóm cùng hội cùng thuyền chống cộng ở Mỹ như Ủy ban Cứu nguy người vượt biển, Ủy ban Tự do tôn giáo cho Việt Nam, Tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản... và đi xin cộng đồng người Việt ở Houston bố thí đô-la cho cuộc trao giải này.

Cũng thừa cơ vào dịp này, VHRN còn gửi thư thỉnh cầu Tổng thống Mỹ để hối thúc đưa Việt Nam vào danh sách "các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo" (Countries of Particular Concem - CPC) nhưng đã bị chính quyền Mỹ bác bỏ. Nhưng gần đây, Hạ nghị viện Mỹ lại xới lại để gây sức ép với Bộ Ngoại giao Mỹ. Vấn đề này đã bị Việt Nam kịch liệt phản đối.

Với cái trò diễn trao giải nhân quyền 2010 đang được các cái loa và tờ báo lá cải nhặng xị và trên mạng internet quảng cáo rùm beng trong những ngày qua đã bị đa số cộng đồng người Việt ở Mỹ vạch mặt.        
Bùi Đình Nguyên

Ý kiến của bạn