Hai Phiếm cầm chén rượu nhâm nhi và hỏi:
- Sao trong lý lịch lại có dòng kê khai "trình độ văn hóa" nhỉ?
- Để biết trình độ người này với người kia xem ai hơn ai rồi liệu mà sắp xếp, bổ nhiệm chứ còn gì nữa...
- Thế một bà bán trà chén và một vị tiến sĩ thì trình độ văn hóa ai hơn ai?
- Hỏi thế mà cũng hỏi... Tất nhiên là vị tiến sĩ chứ! Nhưng mà bỗng dưng lại nói chuyện "trình độ văn hóa" ở đây làm gì?
- Là vì đọc báo tôi thấy một bà bán trà chén ở góc đường Tô Hiến Thành - Bà Triệu (Hà Nội) tên gọi là bà Tim, còn gọi là bà Hoà có văn hóa rất cao!
- Thế mà phải ngồi bán trà chén ở vỉa hè.
- Thì đấy là việc mưu sinh, ai có khả năng làm gì thì làm việc nấy...
- Bác vừa nói bà Tim có văn hóa cao?
- Yêu thành phố, yêu thiên nhiên mà không phải là văn hóa à? Đã mấy chục năm nay bà Tim bỏ tiền túi ra mua thóc, gạo để nuôi hàng trăm con... chim sẻ ở góc đường chỗ bà bán nước...
- Chuyện văn minh như bên tây ấy nhỉ. Chim chóc đầy đường, người qua lại cho chim ăn... Đúng là văn hóa thật.
- Ấy là bà không có lương và thưởng, không có phụ cấp và bằng cấp, không có chức vụ và nhiệm vụ... Trong khi đó khối người có đủ những thứ mà bà không có...
- Thì bác vừa nói mỗi người mỗi việc...
- Vâng... - Hai Phiếm tiếp - thì tối tối họ lai xách súng, đèn đi bắn chim ngủ đêm trên các vòm cây trong thành phố hoặc có khi ra ngoại ô đi du lịch sinh thái để tiêudiệt chim...
- Thì ra là chuyện thái độ với môi trường...
- Thế điều này có phải cũng là văn hóa không?
- Giời ạ! "trình độ văn hóa" ghi trong lý lịch là trình độ học vấn còn văn hóa trong mỗi người lại là chuyện khác. Có cả ông tiến sĩ bơm thuốc độc vào bể nước hàng xóm vì mâu thuẫn đã bị tòa xử rồi đấy thì sao...
- Thế ra văn hóa ở đây là nhân cách... Tiếc là trong lý lịch không có dòng bắt khai "trình độ nhân cách" nhỉ!