Triệu trái tim một nhịp đập!

22-01-2012 14:10 | Thời sự
google news

Giao thừa đang chờ phía trước và kim đồng hồ đang nhích dần sang những giây phút đầu tiên của năm mới cùng những dự cảm mới, tư duy mới, hy vọng mới về một ngày mai rực rỡ hơn.

Giao thừa đang chờ phía trước và kim đồng hồ đang nhích dần sang những giây phút đầu tiên của năm mới  cùng những dự cảm mới, tư duy mới, hy vọng mới về một ngày mai rực rỡ hơn.

Chào năm con Rồng ! Chào Xuân mới Nhâm Thìn!

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phu nhân bên lề Hội nghị cấp cao APEC 19 tại Hawaii, Mỹ tháng 11/2011.Ảnh: AFP

Một năm mới đã đến thắp hồng niềm mơ ước trong hàng triệu trái tim. 86 triệu trái tim con dân nước Việt lúc này đây đang đập cùng một nhịp trước những vận hội mới, thách thức mới của dân tộc.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong chuyến thăm chính thức Ukraine tháng 10/ 2011.Ảnh: Chinhphu.vn

Nhìn lại năm qua trong cơn suy thoái toàn cầu, trong những thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên, trong những xô đẩy của những thế lực thù địch về quyền lợi dân tộc,về sự an bình quốc gia,  triệu con tim vẫn cùng chung nhịp đập vững vàng đi lên trong tư thế tự tại, trong vòng tay tin cậy của bạn bè.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hướng dẫn người dân Ninh Thuận rửa tay đúng cách để phòng bệnh tay-chân-miệng.  Ảnh: Tuân Nguyễn

Giữa mùa xuân mới, triệu trái tim hồng vẫn đập cùng nhịp trong những lo toan ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phát triển an sinh xã hội của cả nước. Triệu trái tim vẫn một nhịp đập theo từng con sóng giữa biển khơi ôm lấy Hoàng Sa-Trường Sa với khát vọng hòa bình có từ ngàn năm và không thể quên phần máu thịt của Tổ quốc đang giữa trùng khơi.

Một nhịp đập trong triệu trái tim là sức mạnh của ý chí toàn Đảng toàn dân hòa quyện thành một khối thống nhất không gì lay chuyển trước mọi thác ghềnh thời cuộc. Ý chí và sức mạnh ấy trước mùa xuân mới là động lực để mọi thế hệ con Rồng cháu Tiên hôm nay thêm cháy bỏng trong hành trình đi tới tương lai, thực hiện ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “sánh vai với các cường quốc năm châu” ngay từ ngày đầu lập nước .

Sức mạnh của triệu trái tim phải bắt đầu từ từng con tim nhỏ. Không thể có một nhịp đập lớn nếu mỗi con tim nhỏ không khỏe mạnh về thể xác và tinh thần. Có sức khỏe là có tất cả. Trong dòng chảy liên tục của sự phát triển, ngành y tế năm qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong Chiến lược bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh được đẩy mạnh và phát triển, đặc biệt là các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong ghép gan, tim, can thiệp tim mạch… Đặc biệt, Đề án 1816 của ngành y tế đã giúp 4.000 kỹ thuật trong khám chữa bệnh được chuyển giao cho tuyến dưới, làm giảm 30% số ca chuyển viện và góp phần đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến dưới. Những thành tựu của y tế Việt Nam đã góp phần làm nên những “nụ cười của những con tim” trong mỗi gia đình, mỗi làng xóm, ngõ phố, tạo thành nhịp đập lớn của dân tộc trước những vận hội và thử thách.

Mùa xuân mới đã đến với một thế hệ lãnh đạo mới mang đầy sức trẻ của mùa xuân. Chỉ mấy tháng nhậm chức, những tên tuổi “Tư lệnh ngành” như Nguyễn Văn Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Thị Kim Tiến... đã trở thành niềm tin và hy vọng của nhân dân sau những bước đi đầu tiên đầy bản lĩnh, tự tin và trách nhiệm trước đất nước. Không ồn ào, ngành y tế vì sự bình yên của mỗi trái tim đã lấy công việc làm hiệu quả, tập trung vào 7 vấn đề lớn quan thiết đến dân để từng bước tháo gỡ, giải quyết. Đội ngũ thầy thuốc cả nước đồng hành cùng dân tộc, hòa nhịp đập cùng nhân dân của mình, bắt đầu từ việc nhỏ nhất như hướng dẫn cách rửa tay đúng cách của vị Bộ trưởng đến những nỗ lực vươn tới đỉnh cao khoa học đã trở thành sự tin cậy trong mỗi người dân.

 Bình minh trên đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa.

Những trái tim nối những trái tim trong nhịp đập lớn của dân tộc đã trở thành sức mạnh làm nên niềm kiêu hãnh VINH QUANG VIỆT NAM. Niềm kiêu hãnh ấy, triệu trái tim trong một nhịp đập ấy, mãi mãi là mùa xuân của đất nước với tất cả niềm tin trên con đường đi tới...

SK&ĐS


Ý kiến của bạn