Hai Phiếm đọc báo xong, phấn khởi lắm, sang nhà Nghĩ tôi khoe:
- Ông Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định lập đoàn kiểm tra 5 dự án và công trình, đó là dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai ngoài, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long và dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
- Biết rồi! Trước đó, ông Thăng đã chỉ đạo cách chức và kỷ luật hàng loạt giám đốc, phó giám đốc và cán bộ quản lý dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trước đó nữa, nhát đầu tiên là việc thay thế cán bộ quản lý dự án nhà ga sân bay Đà Nẵng và thay thế nhà thầu của một dự án giao thông khác.
- Ông này không sợ kỷ luật nhiều thế thì lấy ai làm việc nhỉ?! - Hai Phiếm nheo mắt.
- Đầu tiên, tôi cũng nghĩ ông tân Bộ trưởng định “nổ” như một sự ra mắt tên tuổi mình nhưng thực tế đã bước đầu chứng minh quyết tâm chấn chỉnh các dự án triển khai trì trệ và kém chất lượng của ông ấy.
- Muốn công việc suôn sẻ và chất lượng công trình bảo đảm thì người phụ trách nó phải có phẩm chất và năng lực. Không có 2 điều kiện này thì thà hết người làm, để đấy còn hơn cố vét người cho tiền dân bị lãng phí, thất thoát!
- Cuộc sống làm sao có thể thiếu người có năng lực và phẩm chất được. Chỉ lo thiếu cách nghĩ, cách chọn người có năng lực và phẩm chất thôi!
- Thì ra ai cũng sợ mất chức không hẳn vì thu nhập mà lớn hơn là uy tín và danh dự. Trên mà nghiêm thì dưới minh ngay...
Hai Phiếm sảng khoái cười ha hả:
- Và trên minh thì dưới cũng sẽ nghiêm!
Cả Nghĩ