- Ngày 9/9, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện lô hàng đồ chơi và dụng cụ tình dục (sextoy) nhập khẩu dưới dạng quà tặng, hành lý ký gửi đã khó xử quá nên phải có văn bản gửi Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan...
- Giời ạ, mấy cái dụng cụ tình dục cho đem vào ta làm gì cho băng hoại đạo đức, phá vỡ truyền thống…
- Nhưng hải quan phải làm theo luật! Đã có nghị định nghiêm cấm kinh doanh đồ chơi nguy hiểm có hại tới nhân cách, sức khỏe trẻ em. Tuy nhiên, cái dụng cụ tình dục lại là đồ chơi của… người lớn! Giở quy định ra thì thứ này không có trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.
- Hay nó thuộc về văn hóa vì Nghị định 103 của Chính phủ cấm các hoạt động “truyền bá tư tưởng văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái”.
- Nhưng cái dụng cụ này có là phản động, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe không thì lại chưa rõ. Cho nên Cục Hải quan TP.HCM mới xin ý kiến Tổng cục Hải quan.
- Cục hay Tổng cục thì vẫn cứ là những con người cụ thể thực hiện. Không lẽ Tổng cục lại xin ý kiến cấp cao hơn nữa!
- Chả có luật nào chi ly đến mọi chi tiết của cuộc sống. Trên cả luật phải là trách nhiệm với luật, thực hiện tinh thần của luật chứ. Cứ đá bóng lên trên thế này thì có mà đá lên giời!
Cả Nghĩ