So với hai lần trước, lễ trao giải năm nay có nhiều nét mới khi TPD tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm quảng bá cho chương trình như thi sáng tác slogan và logo cho Búp sen Vàng, công chiếu các phim xuất sắc của dự án, công bố thành phần BGK và BGK nói gì về dự án và giải Búp sen Vàng...
![]() Một buổi học làm phim tại TPD. |
Đạo diễn đã tiếp cận nhân vật rất tự nhiên, để nhân vật tự bộc lộ chính kiến và hành động tự nhiên, tiếc là phần phỏng vấn anh trai Trang hơi bị gượng... Bộ phim “7711” cũng là một tiếng nói đấu tranh cho cá tính và tự do của những bạn trẻ thích làm theo ý mình. Phim mang tính giả tưởng, có kịch tính hấp dẫn dù nhân vật diễn còn non và có sự lặp lại ở chi tiết, mà không đẩy được câu chuyện lên...
Nhìn chung, sự mới mẻ, táo bạo, thậm chí là liều lĩnh của các bạn trẻ khi làm phim là điều đáng mừng, nó kích thích cảm hứng sáng tạo những bộ phim khá thú vị, không né tránh đề tài nào. Nhưng thực sự vẫn thiếu những ý tưởng sâu sắc, câu chuyện thiên về hiện tượng bề ngoài hơn là đi sâu lý giải vấn đề hay khai thác sâu nội tâm nhân vật. Có những ý tưởng khá to tát, nhưng lại được xử lý khá đơn giản, thậm chí dễ dãi, đôi khi là lúng túng.
Khởi đầu cách đây gần 10 năm từ sáng kiến của Quỹ Ford, TPD đã ra đời và trở thành sân chơi nuôi dưỡng và phát triển khả năng sáng tạo cho những bạn trẻ thích làm phim, để rồi ngày càng lớn mạnh trở thành một cộng đồng điện ảnh trẻ thu hút sự chú ý không chỉ của các nhà làm phim trong nước. Sự rút lui của Quỹ Ford vài năm trước vì những khó khăn về tài chính, tưởng như TPD khó bề chống đỡ nổi.
