Trẻ không phải là đồ trang sức của người lớn

Xã hội
- Các cháu trẻ thơ chưa vào năm học mới nhưng cha mẹ đã mở cuộc chạy đua hết tốc lực để cho con vào mầm non và lớp 1 của các trường nổi tiếng...

(SKDS) –- Các cháu trẻ thơ chưa vào năm học mới nhưng cha mẹ đã mở cuộc chạy đua hết tốc lực để cho con vào mầm non và lớp 1 của các trường nổi tiếng...

- Chắc chỉ ở ta mới có chuyện trẻ con vào mầm non, lớp 1 phải “chạy” và nơi nhận cũng xét tuyển như thể vào đại học hay đi xin việc!

- Tưởng mầm non, cấp 1 chỉ có ăn, ngủ, học hát, luyện chữ, kiến thức sơ đẳng vậy mà sao phức tạp thế nhỉ...

- Chẳng qua nhiều phụ huynh thích khâu oai, muốn khoe con vào được trường nổi tiếng...

- Cũng là khi là khoe tài, khoe kinh tế vì nghe đâu chạy vào lớp 1 trường điểm, phụ huynh phải chi cả chục triệu đồng.

- Khiếp! Và những đứa trẻ biết bố mẹ phải chạy sẽ nghĩ về gia đình và thầy cô thế nào nhỉ!

- Nghĩ như bác đã không ai chạy! Cốt là khâu oai.

- Thế cho nên tâm lý đám đông mới phát triển  khi nhà này cho con vào trường điểm được thì nhà khác cũng cuống lên sợ con mình thua con thiên hạ mà quên điều quan trọng nhất là gia đình quan tâm tới con ra sao ngoài việc vung tiền ra “chạy” và biếu cô để mong con giỏi giang!

- Và nhà trường khi có lắm người chạy trong khi chỗ học có hạn thì giá “chạy” cứ thế leo lên!

- Giá “chạy” càng leo lên thì nhân cách con người càng tụt xuống!

- Sao bảo ngành giáo dục đã bỏ “trường chuyên lớp chọn” rồi cơ mà!

- Lý thuyết là thế nhưng thực tế hình như ngược  lại. Có “chạy” mới có lộc chứ!

- Hóa ra trẻ chỉ là đồ trang sức của người lớn. Người lớn khoe con tỏ khâu oai. Một số trường bỗng trở thành “cửa hàng trang sức” cũng thu lợi...

- Tất cả đều có lợi, chỉ có nền giáo dục sẽ bị suy vì cái lợi này...    
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn