Hai Phiếm nhìn sang nhà cô giáo tiểu học bảo với Nghĩ tôi:
- Hóa ra bây giờ giáo viên tiểu học phổ thông vất vả hơn trước nhiều!
- Bác nói thế nào chứ ! Thông tư 30 của Bộ GD và ĐT đã bỏ việc bỏ chấm điểm học sinh...
- Giờ các cháu không bị áp lực điểm số nặng nề, vừa học vừa chơi, hồn nhiên vui vẻ, đó chính là mục tiêu mà chúng ta đạt được nhưng các cô phải nhận xét...
- Thì thay điểm bằng nhận xét như “cần cố gắng”, “cần lưu ý”, “khá”, “tốt”...
- Ngay hồi còn cho điểm, cứ họp phụ huynh xong, nhiều bậc cha mẹ còn quây cạnh cô giáo muốn hỏi riêng về con mình. Nay nhận xét thế phụ huynh đâm lo!
- Lo thực sự cho con đã tốt chứ nhiều vị thích khoe con, không có điểm và xếp loại đứng thứ mấy trong lớp, lấy gì mà khoe khi chỉ có nhận xét ngắn gọn!
- Thì cấp tiểu học các cháu chỉ cần ăn no, chữ đẹp, hồn nhiên vô tư là được rồi còn mong gì?
- Nhưng con mình phải là nhất trong các buổi trà dư tửu hậu, buôn dưa lê...
- Thảo nào nhiều cháu đi học về, cha mẹ còn bắt phải đi học thêm. Học thêm chưa đủ còn phải học thêm nữa như học đàn, học võ, học vẽ, học ngoại ngữ...
- Ờ ờ... giáo viên thì thêm áp lực, trẻ con mất hết tuổi thơ chỉ vì phụ huynh muốn con là thứ trang sức của mình!
- Khi nhà trường cải cách giáo dục mà phụ huynh không cải cách tư duy thì các cháu còn khổ, cô giáo cũng khổ!
- Phòng Giáo dục cũng phải cải cách giảm các thủ tục giáo án, giấy tờ nữa chứ nhỉ!
- Đã bảo trẻ con không phải là thứ trang sức để cha mẹ khoe con, các vị quản lý giáo dục khoe thành tích mà lị!
Cả Nghĩ