Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 (từ 13 - 24/5) diễn ra ở Pháp đã trao giải Cành cọ vàng cao quý nhất cho đạo diễn người Pháp Jacques Audiard với bộ phim Dheepan. Bộ phim kể về cuộc sống mới của người di cư từ Sri Lanka sang Pháp.

Bộ phim là một cái kết có hậu cho người di cư ở nơi chân trời mới. “Tôi thích ý tưởng người đàn ông thực hiện mơ ước của người phụ nữ”, ông chia sẻ. Còn Laszlo Nemes - người Hungary - giành giải Grand Prix cho bộ phim Saul Fia (Con trai của Saul).

Cảnh trong phim Nie Yinniang (Ám sát) được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Hou Hsiao-Hsien (người Trung Quốc).

Vicent Lindon giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho bộ phim La Loi du Marché (Thước đo của một con người).

Lily (Theo Cannes)