Trao gần 10 triệu đồng cho hoàn cảnh hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê

26-07-2024 07:34 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 9.905.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ cho gia đình chị Võ Thị Hằng (SN 1997, trú xóm 9, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Chị Hằng là vợ của anh Võ Văn Sỹ - nhân vật trong bài viết "MS 899: Tương lai hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê" đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Trao gần 10 triệu đồng cho hoàn cảnh  hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê- Ảnh 1.

Phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống trao tận tay số tiền 9.905.000 cho gia đình anh Sỹ.

Nhận được số tiền, chị Hằng gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Chị chia sẻ, sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật, dù được sự quan tâm, hỗ trợ và điều trị tích cực của bác sĩ nhưng anh Sỹ đã không qua khỏi.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2023, trên đường đi làm trở về nhà, anh Sỹ không may bị ô tô đụng phải, bị thương nghiêm trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh được người dân đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Anh Sỹ đã phải trải qua phẫu thuật ngay khi vào viện và nằm điều trị dài ngày vì chấn thương sọ não nặng.

Trong thời gian nằm viện, anh Sỹ bị nhiễm trùng bệnh viện, dị ứng thuốc. May mắn thoát khỏi 'cửa tử', anh Sỹ được bác sĩ cho về nhà. Thế nhưng, về nhà chưa lâu, anh lại bị khó thở, hẹp khí quản nên phải quay lại bệnh viện điều trị.

Trao gần 10 triệu đồng cho hoàn cảnh  hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê- Ảnh 2.

Từ khi anh Sỹ bị tai nạn, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chị Hằng. Chị phải xoay xở, thậm chí phải thế chấp sổ đỏ để trang trải cuộc sống.

Anh Sỹ đã trải qua tới 6 lần phẫu thuật. Do chấn thương quá nặng, gia đình đã làm thủ tục cho anh chuyển tuyến lên điều trị ở Bệnh viện Phổi Trung ương.

Từ khi anh Sỹ tai nạn, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chị Hằng. Chị phải xoay xở, thậm chí phải thế chấp sổ đỏ để trang trải tiền ăn học cho con và tiền chạy chữa cho chồng. Thương chồng, nhưng trong hoàn cảnh này, chị Hằng không thể làm được gì hơn. Nhiều năm nay, bố chị bị phổi tắc nghẽn cũng phải đi viện thường xuyên điều trị.

Xót thương hai người phụ nữ ‘3 không’ sống cùng khổ trong căn nhà đơn sơ, bệnh tật đeo bámXót thương hai người phụ nữ ‘3 không’ sống cùng khổ trong căn nhà đơn sơ, bệnh tật đeo bám

SKĐS – “Không chồng, không con, không có trợ cấp” là tình cảnh "3 không" mà hai chị em bà Phạm Thị Nhị ở Nam Định đang sống cùng khổ ở trong căn nhà đơn sơ. Éo le là dù đang mang bệnh tật, các bà cũng không có tiền để đi viện.


Vũ Đồng
Ý kiến của bạn