Tìm lại đôi mắt sáng rõ sau nhiều năm chờ đợi
Với chị N.T.V.H (34 tuổi), biến cố chấn thương mắt do cành cây đâm phải từ nhiều năm trước đã để lại vết loét ngày một tiến triển nặng, dẫn đến thủng giác mạc và để lại vết sẹo lớn, tước đi của chị thị lực rõ ràng, khiến tầm nhìn lúc nào cũng mờ như có màn sương che phủ và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.
Cùng chung cảnh ngộ, em Đ.H.T (14 tuổi) lại bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc chóp kèm cơ địa dị ứng. Những cơn ngứa mắt khiến em thường xuyên đưa tay dụi mắt, vô tình khiến giác mạc biến dạng từng ngày, đôi mắt ngày càng nhìn mờ mờ, thu hẹp khoảng trời tuổi thơ trước ngưỡng cửa trường học.
Do điều kiện kinh tế gia đình đều rất khó khăn, việc tiếp cận phương pháp ghép giác mạc đắt đỏ từng là điều nằm ngoài tầm tay của cả hai gia đình.

Ekip thực hiện ghép giác mạc cho bệnh nhân. Ảnh: Hoài Thu
Xúc động trước giờ vào phòng mổ, chị N.T.V.H chia sẻ: Khi biết mình được hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc, tôi thật sự bất ngờ. Trước đây gia đình khó khăn quá nên tôi nghĩ mình phải chấp nhận sống chung với đôi mắt nhìn mờ mờ như có sương mù suốt đời.
"Có cơ hội này, tôi thấy mình như có thêm hy vọng nhìn rõ lại để chăm sóc các con"- bệnh nhân H. bày tỏ.
Đứng bên cạnh con trai, đại diện gia đình bệnh nhân Đ.H.T cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào: "Thấy con tủi thân, mặc cảm không dám gặp bạn bè vì đôi mắt biến dạng và nhìn mờ mờ, lòng cha mẹ đau lắm. Món quà giác mạc này không chỉ giúp cháu nhìn rõ để tiếp tục đi học mà còn cho cháu một cuộc sống bình thường như các bạn. Gia đình tôi biết ơn người hiến tạng và các bác sĩ rất nhiều."
Chạy đua với thời gian và áp lực phía sau cánh cửa phòng mổ
Trực tiếp thực hiện hai ca phẫu thuật là PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu cùng ê kíp Khoa Mắt, Bệnh viện Đông Đô.
Với trường hợp của bệnh nhân Đ.H.T, bác sĩ tiến hành ghép giác mạc xuyên với tiên lượng phục hồi thị lực khá tốt.
Trong khi đó, ca mổ của chị N.T.V.H phức tạp hơn nhiều do tổn thương cũ gây dính tổ chức nội nhãn và làm thể thủy tinh đục trắng. Ekip đã phải xử lý cẩn trọng, kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh nhân tạo ngay trong cùng một cuộc mổ.
Để hai ca ghép diễn ra kịp thời là một hành trình chạy đua từng giờ. Quãng thời gian lưu trữ giác mạc sau khi tiếp nhận không quá dài. Ngay khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn tạng phù hợp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê kíp Bệnh viện Đông Đô đã nhanh chóng rà soát danh sách và tiếp nhận bệnh nhân bất kể ngày đêm.

Hai người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Bệnh viện Đông Đô tài trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc. Ca phẫu thuật không chỉ giúp hai số phận khôi phục lại thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ mờ mờ như qua lớp sương mù, mà còn nối dài ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến tặng mô tạng... Ảnh: Hoài Thu
Chia sẻ về những áp lực phía sau mỗi ca ghép đặc biệt này, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô bày tỏ: "Áp lực vô cùng lớn! Khi nhận được món quà vô giá từ sự hy sinh của gia đình người hiến, chúng tôi hiểu mình là cầu nối đưa nguồn tạng đó đến cho những người bệnh đang thực sự cần. Sự lo lắng, băn khoăn của bác sĩ hay cả ekip ghép đều giống nhau: Làm thế nào để ca ghép thành công tuyệt đối và nguồn tạng không bị bỏ phí?
Ngay sau phẫu thuật, chúng tôi theo dõi bệnh nhân từng giờ chứ không còn là từng ngày nữa. Cứ mỗi tiến triển của bệnh nhân là một niềm lo lắng. Thậm chí có những đêm chúng tôi không ngủ, chỉ mong đến sáng để tháo băng khám lại xem kết quả ra sao. Rất may mắn khi những ca ghép vừa qua tại Bệnh viện Đông Đô đều đã rất thành công."
Lòng biết ơn và tâm nguyện "Cho đi là còn mãi"
Thấu hiểu sự mất mát to lớn đằng sau mỗi nguồn tạng được trao đi, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy bày tỏ sự trân trọng sâu sắc dành cho gia đình những người hiến tặng:
"Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết lời tri ân dành cho gia đình người hiến. Bởi ngay trong khoảnh khắc đau thương nhất, họ đã đưa ra một quyết định vô cùng nhân ái. Dù nỗi đau mất mát là vô cùng to lớn, nhưng việc biết rằng một phần cơ thể của người thân mình vẫn đang tiếp tục sống và mang lại ánh sáng cho người khác là một điều an ủi vô cùng thiêng liêng. Bản thân tôi là bác sĩ, hay những người bệnh nhận nguồn mô hiến, sẽ không bao giờ có thể cảm ơn hết được nghĩa cử ấy."
Ít người biết rằng chính vị bác sĩ này cũng đã đăng ký hiến mô, tạng từ nhiều năm nay và luôn mang theo thẻ đăng ký bên mình như một lời nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng.
"Cho đi là còn mãi" - dòng chữ trên tấm thẻ ấy cũng chính là thông điệp mà bác sĩ Thuỷ mong muốn lan tỏa tới nhiều người hơn.

Th.BS Đinh Thị Phương Thuỷ thăm khám cho bệnh nhân N.T.V.H sau phẫu thuật ghép giác mạc. Ảnh: Hoài Thu
Nỗ lực để người Việt yên tâm điều trị trong nước
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ người bệnh khó khăn, Bệnh viện Đông Đô thời gian qua đã đầu tư phát triển ngân hàng mô đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hợp tác với các chuyên gia nước ngoài nhằm tiếp cận những kỹ thuật bảo quản giác mạc tiên tiến.
Hiện đây một trong ba đơn vị tại Việt Nam sở hữu Ngân hàng Mô đạt chuẩn, Bệnh viện Đông Đô mong muốn khẳng định năng lực chuyên môn của y tế trong nước.
Theo lãnh đạo bệnh viện, mục tiêu lâu dài không chỉ là thực hiện thành công các ca ghép mà còn giúp người bệnh trong nước có thể tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại Việt Nam, giảm chi phí và hạn chế phải ra nước ngoài chữa bệnh.
"Từ trước đến nay, bệnh nhân thường có xu hướng ra nước ngoài điều trị vì cho rằng họ sở hữu ngân hàng bảo quản tốt cùng kỹ thuật phẫu thuật, ghép giác mạc rất phát triển. Tuy nhiên, tôi tin rằng với trình độ bác sĩ Việt Nam, trang thiết bị hiện đại và ngân hàng mô đạt tiêu chuẩn quốc tế ở trong nước, chắc chắn bệnh nhân sau này sẽ không phải sang nước ngoài nữa. Điều đó sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí tốn kém cho người bệnh." - ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy nhấn mạnh.
Hai ca ghép giác mạc thành công không chỉ mở ra chặng đường mới giúp hai bệnh nhân nghèo tìm lại đôi mắt sáng rõ, mà còn tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô tạng - nơi tình yêu thương tiếp tục thắp sáng những cuộc đời.
